Hà Anh Tuấn bật khóc trong đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát

Tối 17/12 tại Hà Nội, Hà Anh Tuấn đã làm chương trình kỷ niệm 10 năm ca hát của mình mang tên “Café-In-Concert”

Tối 17/12 tại Hà Nội, Hà Anh Tuấn đã làm chương trình kỷ niệm 10 năm ca hát của mình mang tên “Café-In-Concert”. Đây là một sự lạ lùng với khán giả và cả những người yêu mến nam ca sĩ bởi đã 10 năm rồi, người ta mới thấy Hà Anh Tuấn tổ chức một liveshow riêng. Anh cũng từng chia sẻ rằng, mình mắc chứng sợ sân khấu và sợ đám đông, cũng bởi vì thế mà khi nghĩ về liveshow 10 năm ca hát, Hà Anh Tuấn cũng đắn đo khá nhiều.

Anh cũng lo lắng khán giả sẽ chẳng lấp đầy những chiếc ghế trong Cung Hữu nghị Việt Xô. Thế nhưng, chặng đường 10 năm đi hát luôn là dấu mốc đặc biệt trong quãng đời hoạt động nghệ thuật của một nghệ sĩ. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để nhìn lại cho những tổng kết, khẳng định vị trí của mình và tìm hiểu những điều mới mẻ hơn. Hà Anh Tuấn đã “đánh liều”, dũng cảm bước ra khỏi nỗi sợ và thực hiện liveshow đúng ngày sinh nhật của mình.

Hà Anh Tuấn trong liveshow đầu đời vào đúng ngày sinh nhật của mình - 17/12.

Cũng bởi vì sự đặc biệt, 10 năm đi hát mà chẳng tổ chức liveshow nên chỉ trong 2 ngày sau khi mở bán, toàn bộ vé của liveshow đã hết sạch. Tối 17/12, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô chật kín những người đã luôn yêu mến và ủng hộ anh. Trong liveshow, có những khi Hà Anh Tuấn mỉm cười với khán giả, có những khi dí dỏm với những câu chuyện vui, lại có lúc anh òa khóc nức nở khi nhìn thấy những gương mặt “vừa lạ, vừa quen” lấp đầy những chiếc ghế trong hội trường. Để rồi, Hà Anh Tuấn mang những cảm xúc ấy vào trong những bản Ballad dịu dàng, êm ái như chính giọng hát của anh.

Dù toàn bộ liveshow là những bài hát Ballad nhưng với những người yêu mến Hà Anh Tuấn, có lẽ sẽ chẳng ai cảm thấy nhàn chán. Họ được nghe lại những ca khúc “gây nghiện” nhất của anh trong suốt chặng đường qua như “Khúc hát chim trời”, “Vài lần đón đưa”, “Tuyết rơi mùa hè”, “Chân tình”, “Buổi sáng ở Ciao café”, “Expresso”…

Nam ca sĩ cũng thể hiện một mảng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng (Chuyện của mùa đông, Người con gái ta thương, Cứ thế) và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Xin cho tôi, Một buổi sáng mùa xuân).

Toàn bộ sân khấu được làm tối giản với nền đen, ánh sáng và dàn nhạc và thỉnh thoảng có kèm màn hình LED. Chính điều đó đã làm nổi bật lên giọng hát nam tính, dịu dàng, ấm áp và nhiều cảm xúc của anh. Hà Anh Tuấn chia sẻ, âm nhạc của anh giống như một cơn gió, một hơi thở thấm nhẹ nhàng vào lòng người. Khán giả dường như bỏ qua được những ồn ào, xô bồ của cuộc sống ngoài kia mà chìm vào những giai điệu êm ái, thanh thản và an lành, để có thể mỉm cười mỗi khi nhớ đến âm nhạc của Hà Anh Tuấn.

Điểm nhấn trong “Café-In-Concert” chính là những bài song ca của Hà Anh Tuấn với 3 người phụ nữ “đặc biệt”. Mở màn là Hồng Nhung, người tự nhận chơi khá thân với Hà Anh Tuấn và luôn giành cho anh sự thân mến, trân trọng. Trong những năm còn trẻ, Hà Anh Tuân thường giành dụm tiền, mua vé nghe Hồng Nhung hát. Để đến bây giờ, được mời Hồng Nhung cùng hát “Phố à, Phố ơi” và “Ngẫu hứng sông Hồng”.

Hồng Nhung - Hà Anh Tuấn.

Với Thu Phương, Hà Anh Tuấn là một trong những người em thân thiết nhất của cô trong showbiz. Trên sân khấu, Hà Anh Tuấn và Thu Phương da diết, bùng nổ với 2 sáng tác “Hai chúng ta”, “Chưa bao giờ”.

Người đặc biệt cuối cùng là ca sĩ Phương Linh. Cô là người đã gắn bó với Hà Anh Tuấn tròn 10 năm từ Sao Mai điểm hẹn 2006. Cả hai đã từng hợp tác ra mắt chung 2 album là “Ngày hát đôi” và “Anh yêu em” (Ngày hát đôi 2). Nhờ sự ăn ý, hòa hợp trong âm nhạc mà Hà Anh Tuấn và Phương Linh trở thành một trong những “cặp đôi” nổi tiếng của showbiz Việt. Cũng từng có thời gian, cặp đôi bị gán ghép về chuyện tình cảm với nhau nhưng sau tất cả, họ vẫn là những người bạn thân thiết trong nghệ thuật.

Hà Anh Tuấn - Phương Linh.

Phương Linh chia sẻ một cách dí dỏm: “Linh quen và biết Hà Anh Tuấn 10 năm. Tuấn là người rất sợ đám đông. Sống và suy nghĩ rất nhiều, nói một nghĩ mười, nói thế này bóp méo thành thế kia. Cho nên, quãng thời gian Linh và Tuấn giận dỗi nhau cũng rất là nhiều. Có những tin nhắn mà đến giờ chúng tôi đọc lại cũng rất xấu hổ. Cứ mỗi dịp sinh nhật Tuấn là Linh lại có quà. Hôm nay cũng vậy, Tuấn tặng Linh chiếc váy diễn với điều kiện… không lấy cát-xê diễn”.

“Đáp trả” lại người bạn thân trong nghề, Hà Anh Tuấn nói rằng, anh có là tỷ phú 72 tuổi cũng không trả cát-xê cho Phương Linh. Nam ca sĩ hy vọng, có thể cùng song ca với Phương Linh không chỉ 10 mà 20 năm nữa. Trong “Café-In-Concert” lần này, cặp đôi cùng song ca “Bốn chữ lắm”, “Thiên đường gọi tên” và nhận được sự cổ vũ, nồng nhiệt của khán giả.

Không chỉ vậy, trong suốt liveshow, khán giả đã cùng hát, đứng dậy vỗ tay theo Hà Anh Tuấn. Hiếm thấy có một đêm nhạc Ballad nào của một ca sĩ mà có thể giữ được chân khán giả đến phút cuối cùng. Thậm chí, khi Hà Anh Tuấn đã “chào sân”, đã nói lời tạm biệt mà khán giả vẫn nấn ná, chưa muốn về. Họ hét to tên của anh và để được nam ca sĩ tặng lại một ca khúc ngẫu hứng, không có trong kịch bản.

Nam ca sĩ bật khóc trong đêm nhạc.

Với người hâm mộ, đây là lần đầu tiên họ được nghe và ngắm Hà Anh Tuấn trong một liveshow riêng. Với Hà Anh Tuấn, liveshow “đầu đời” này đã thành công ngoài sức tưởng tưởng, không chỉ bởi… bán hết vé mà còn là tình cảm nồng hậu của khán giả giành cho anh. Nam ca sĩ hứa, sau này sẽ cố gắng mỗi năm làm một liveshow để được nhìn người hâm mộ nhiều hơn.

Sau đêm diễn tại Hà Nội, nam ca sĩ sẽ tổ chức một liveshow ở TP.HCM vào ngày 22/12. Liveshow này mở cửa miễn phí cho công chúng. Riêng số tiền bán vé liveshow ở Hà Nội sẽ được Hà Anh Tuấn chuyển thành 50 suất học bổng cho sinh viên nghèo./.

Thanh Thanh/VOV.VN Ảnh: Hà Phương

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/ha-anh-tuan-bat-khoc-trong-dem-nhac-ky-niem-10-nam-ca-hat-578625.vov