Hạ Everton, Man City tiến sát ngôi vương

Trong trận đấu muộn tối thứ 7 (3/5), Man City đã phải cậy nhờ đến pha lập công của Aguero và cú đúp bàn thắng của Edin Dzeko mới có thể giành trọn 3 điểm trước Everton trên sân Goodison Park để qua đó tạm chiếm ngôi đầu BXH.

Hành quân đến Goodison Park, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến sát đến ngôi vương. Tuy nhiên, tham vọng vô địch của Man City đã vấp phải một thử thách cực kỳ khó chịu mang tên Everton – đội bóng cũng cần 3 điểm để nuôi hi vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Dù đã nhập cuộc đầy thận trọng nhưng Man City vẫn để cho đội chủ nhà Everton chọc thủng lưới với bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ. Phút 11, Ross Barkley khiến cả sân Goodison Park vỡ òa khi tạo ra một siêu phẩm tuyệt đẹp từ khoảng cách 30 mét. Một cú ra chân cực nhanh, bóng bay lên và vẽ một đường cong mềm mại trước khi găm thẳng vào lưới Man City trong sự bất lực của thủ thành Joe Hart.

Bất ngờ bị dẫn trước, khiến áp lực càng gia tăng lên đôi chân của đoàn quân HLV Manuel Pellegrini. Nhất là khi Everton đang có được sự tự tin sau bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, với bản lĩnh của ứng viên vô địch, Man City đã từ từ lấy lại thế trận và dồn lên khá mạnh mẽ. Tới phút 22, Man City đã có được điều họ cần là bàn thắng quân bình tỷ số nhờ pha lập công của tiền đạo Aguero. Trong pha bóng này, Yaya Toure đã có đường chuyền thông minh cho Sergio Aguero phá bẫy việt vị để băng xuống dứt điểm.

Có được bàn gỡ nhưng Man City đã phải trả giá khá đắt khi tiền đạo người Argentina bị dính chấn thương và buộc phải rời sân. Mất tiền đạo chủ lực, khiến cho đoàn quân xanh đã có những phút thi đấu khá chệch choạc. Tuy nhiên, mọi việc dần trở lại quỹ đạo khi Man City tiếp tục duy trì được sức ép trong các pha lên bóng về phía đội chủ nhà. Và đúng vào phút cuối của hiệp thi đấu thứ 1, Edin Dzeko đã có pha bật cao đánh đầu tung lưới Tim Howard sau đường chuyền bổng của Milner giúp Man City vượt lên dẫn trước.

Tiền đạo này tiếp tục thi đấu bùng nổ khi ghi bàn thắng thứ 3 cho The Citizens ở ngay đầu hiệp 2 với một pha đệm lòng cận thành đơn giản sau đường chuyền chuẩn xác của Samir Nasri. Với khoảng cách 2 bàn cách biệt, Man City đã chủ động chơi chậm lại khi đẩy đội hình xuống thấp nhằm đảo bảo sự an toàn cho khung thành Joe Hart. Tuy nhiên, điều này đã tạo điều kiện để cho một Everton trong thế không còn gì để mất vùng dậy. Phút 65, hi vọng đã sống dậy với đội chủ nhà khi Lukaku có pha băng vào đánh đầu đầy dũng mãnh ghi bàn rút ngắn 2-3. Có được bàn gỡ, Everton tiếp tục tràn lên và liên tiếp dồn ép Man City. Suýt chút nữa cầu thủ vào sân từ băng ghế dự Deulofeu đã khiến Man City phải ôm hận ở phút 87 khi có một màn solo loại bỏ hàng thủ đội khách. Rất may chốt chặn cuối cùng Joe Hart đã xuất sắc cản phá.

Đó cũng là cơ hội nguy hiểm nhất mà Everton có được bởi ở những phút còn lại Man City đã phòng ngự khá kín kẽ. Kết quả chung cuộc Man City giành thắng lợi 3 – 2 trước Everton. Với 3 điểm có được Man City đã tạm leo lên ngôi đầu và mở toang cánh cửa đến với chức vô địch. Trong khi đó, thất bại trước Man City khiến Everton đành ngậm ngùi nhìn tấm vé dự Champions League mùa tới lọt vào tay Arsenal.

Ở những trận đấu trước đó, với việc để thua 1 – 4 trước Stoke, Fulham đã chính thức phải nhận tấm vé xuống hạng cùng với Cardiff City đội bóng để thua Newcastle United với tỷ số 0 – 3.

Trong khi đó, với chiến thắng tối thiểu 1 – 0 trước MU, Mèo đen Sunderland đã hoàn toàn có quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng trước Norwich City.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-thao-bong-da/ha-everton-man-city-tien-sat-ngoi-vuong