Há hốc mồm ngắm cầu vồng nhân tạo đẹp như mơ

Du khách đến nghệ thuật Toledo, bang Ohio, Mỹ sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng ngoạn mục, cầu vồng nhân tạo xuất hiện trong bảo tàng.

Mới đây, tại bảo tàng nghệ thuật Toledo, bang Ohio, Mỹ, du khách đã có cơ hội được chiêm ngưỡng một cảnh tượng ngoạn mục, cầu vồng nhân tạo xuất hiện trong phòng trưng bày (Nguồn Sina)

Đây thực chất là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo của nghệ sĩ người Mexico, Gabriel Dawe. (Nguồn Sina)

Tác phẩm nghệ thuật này được Gabriel đặt tên là "Plexus No.35" - tạm dịch "Mạng lưới số 35". (Nguồn Sina)

Được biết, Gabriel Dawe vốn là một nghệ sĩ đồ họa xuất sắc, với tác phẩm cầu vồng nhân tạo này, Gabriel muốn kết hợp nghệ thuật với nền văn hóa của quê hương Mexico, một nền văn hóa ưa chuộng nhiều màu sắc rực rỡ, bắt mắt. (Nguồn Sina)

Nhiều người cho biết họ hoàn toàn choáng ngợp trước tác phẩm nghệ thuật của Gabriel Dawe và ngỡ rằng đây là một hiện tượng khí tượng cực kỳ quý hiếm. (Nguồn Sina)

Gabriel Dawe đã thực hiện tác phẩm cầu vồng nhân tạo ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. (Nguồn Sina)

Lần nào tác phẩm cũng gây kinh ngạc về độ chân thực và sống động. (Nguồn Sina)

Được biết, cầu vồng nhân tạo của nghệ sĩ Gabriel Dawe được thực hiện bằng chất liệu là các loại sợi dệt được nhuộm màu rực rỡ. (Nguồn Sina)

Cận cảnh cầu vồng nhân tạo được Gabriel tạo nên từ hàng ngàn sợi chỉ màu. (Nguồn Sina)

Bởi vì quá chân thực, đứng từ xa rất nhiều người vẫn tưởng cầu vồng được tạo ra từ sự khúc xạ ánh sáng, không phải từ bàn tay con người. (Nguồn Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/ha-hoc-mom-ngam-cau-vong-nhan-tao-dep-nhu-mo-788007.html