Hà Lan - Bồ Đào Nha: Mệnh lệnh phải thắng

Trong khi Bồ Đào Nha chỉ cần hòa là rộng cửa vào tứ kết thì cơn lốc màu da cam buộc phải giành chiến thắng mới nuôi hi vọng đi tiếp.

Trận thắng kịch tính 3-2 trước Đan Mạch của Bồ Đào Nha phần nào bị giảm giá trị khi Cristiano Ronaldo tiếp tục gây thất vọng tràn trề. Thay vì khen ngợi các học trò HLV Paulo Bento thì giới truyền thông hướng mũi dùi chỉ trích về phía CR7.

Tiền vệ của Real bùng nổ trong màu áo CLB mùa vừa qua, nhưng lên tuyển, anh gần như là con số không tròn chĩnh. Ở Euro lần này, Ronaldo chưa ghi được bàn thắng, cũng chẳng một lần kiến tạo để đồng đội lập công.

Lúc này, HLV Paulo Bento cần ủng hộ và động viên cậu học trò cưng. Theo thống kê, trong 21 trận đã đấu ở các giải lớn, CR7 chỉ ghi được 5 bàn cho đoàn quân Seleccao.

Ronaldo cần vượt qua rào cản tâm lý

Trung bình cứ 4 trận anh mới khai hỏa, thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ ở Real. Đành rằng trên tuyển, Ronaldo không nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ đồng đội như tại Bernabeu. Nhưng những Nani, Raul Meireles, Moutinho cũng luôn cố gắng hết sức, "hy sinh" vì Ronaldo.

Vấn đề của chàng trai 27 tuổi này chính là tâm lý thi đấu. Nếu rũ bỏ được áp lực, Ronaldo sẽ lại thăng hoa tương xứng với tài năng. 90 phút gặp Hà Lan đêm nay, người Bồ tiếp tục trông chờ CR7 vượt qua chính mình.

Ở hoàn cảnh hiện tại, Bồ Đào Nha cùng được 3 điểm giống Đan Mạch nhưng xếp thứ nhì nhờ hơn thành tích đối đầu. Đội bóng trên bán đảo Iberia sẽ giành quyền vào tứ kết trong trường hợp hòa Hà Lan và Đan Mạch cũng hòa hoặc thua Đức.

Trong khi đó, Hà Lan bước vào cuộc chạm trán sắp tới với mục tiêu duy nhất phải giành chiến thắng. Đấy mới chỉ là điều kiện cần. Hà Lan còn phải trông chờ người Đức bắn hạ những chú lính chì Đan Mạch ở trận đấu cùng giờ.

Hàng thủ Bồ Đào Nha không được phép lơ đễnh

Với Bồ Đào Nha, sau khi đánh bại Đan Mạch, tinh thần các cầu thủ đã được đẩy lên cao. Trên hàng công, ngoài Ronaldo, những cái tên còn lại đã dứt điểm hiệu quả và chỉn chu hơn.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những lỗ hổng dưới hậu tuyến. Thi thoảng, cặp trung vệ Alves - Pepe lại thi đấu lơ đễnh, để sổng tiền đạo đối phương. Điển hình là trong 2 bàn thua trước Đan Mạch. Bendtner thoải mái thoát xuống dứt điểm tung lưới Patricio.

Đương đầu những mũi nhọn sắc bén như Robben, Van Persie, Huntelaar, chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể phải trả cái giá rất đắt.

Về phần tuyển Hà Lan, tạm gác lại những mâu thuẫn nội bộ. Hơn lúc nào hết, giờ thầy trò Van Marwijk cần phải đồng lòng để giúp cơn lốc màu da cam thổi bay những chiến binh người Bồ.

Huntelaar sẽ được đá chính từ đầu

Phát biểu trên trang web chính thức của UEFA, HLV Bert van Marwijk tỏ ra khá tự tin: "Tôi nghĩ Đức sẽ đánh bại Đan Mạch. Vì thế, chúng tôi cần phải vượt qua được Bồ Đào Nha.

Lịch sử đã chỉ ra rằng, Bồ Đào Nha không phải đối thủ dễ chơi, nhưng các học trò của tôi cần kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ thay đổi lối đá một cách linh hoạt để tìm kiếm bàn thắng. Nếu ghi được một bàn, Hà Lan sẽ có tiếp bàn thứ hai. Tôi cam đoan là vậy".

Hà Lan hiện đang có đội hình khá sung sức khi không một ai gặp rắc rối với chấn thương. Tuy nhiên, sau 2 thất bại liên tiếp, Van Marwijk xác nhận sẽ có những thay đổi trong đội hình xuất phát.

Nhiều khả năng Huntelaar cùng Van der Vaart sẽ đá chính ngay từ đầu. Khi đó, hai cái tên sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị là Afellay và De Jong.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems, De Jong, Van Bommel, Van Persie, Sneijder, Robben, Huntelaar.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.

A.T

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/vn/bong-da-quoc-te/15016/ha-lan---bo-dao-nha--menh-lenh-phai-thang.html