Hà Nội: Cái kết đắng của thanh niên lụy tình

Nguyễn Anh Tú (25 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ngồi khom lưng trước vành móng ngựa tại phiên xử ngày 13/12. Khi nghe HĐXX công bố hành vi tàn độc mà bị cáo đã gây ra, Tú run rẩy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Nguyễn Anh Tú tại tòa. Ảnh: TL

Môi mím chặt, Nguyễn Anh Tú (25 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ngồi khom lưng trước vành móng ngựa tại phiên xử ngày 13/12. Khi nghe HĐXX công bố hành vi tàn độc mà bị cáo đã gây ra, Tú run rẩy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời bào chữa cho tội ác đã gây ra là vì anh ta đã quá yêu, yêu mù quáng nên phạm tội.

Con đường dẫn thanh niên trẻ tuổi này đến trước vành móng ngựa và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật cũng vì một chữ tình. Bị cáo vốn là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở huyện Quốc Oai (Hà Nội). Được bạn bè giới thiệu, Tú gặp và mang lòng yêu chị Trịnh Thị Mai Hoa (SN 1994, quê ở Tuyên Quang), là công nhân đang thuê nhà trọ tại thị xã Sơn Tây.

Tú và chị Hoa đã có hơn 3 năm tình cảm yêu đương mặn nồng. Nhưng sau đó, tình cảm chị Hoa dành cho Tú phai dần vì chị xác định rằng cuộc sống của hai người sẽ khó khăn nếu tiến tới hôn nhân. Chia tay được một thời gian ngắn thì Tú gặp và yêu một cô gái khác. Mỗi lần ở bên người con gái mới yêu, Tú lại da diết nhớ về mối tình cũ với chị Hoa. Khi biết chị Hoa đã có bạn trai mới và người này lại là bạn thân của Tú thì anh ta trở nên cay cú và buồn nản, sinh lòng oán hận chị Hoa.

Theo cáo trạng truy tố, vì muốn hàn gắn lại mối tình cũ nên ngày 17/8/2015, Tú đã nhắn tin hẹn gặp chị Hoa vào tối cùng ngày để tâm sự. Chị Hoa im lặng, không đáp lại tin nhắn của Tú. Điều này như đổ thêm dầu vào lửa, Tú lặn lội lên thị xã Sơn Tây quyết tìm bằng được người con gái mà anh ta vẫn nhớ nhung. Đến phòng trọ nhưng không gặp chị Hoa, Tú gọi điện cho bạn bè đi nhậu ở gần khu nhà trọ của chị Hoa để dễ bề quan sát.

Trong cuộc nhậu, Tú nốc rượu liên tục và khi được các bạn gặng hỏi thì anh ta kể lại câu chuyện tình của mình. Rượu vào, mất kiểm soát, Tú bỏ lại các bạn, một mình tiến về khu nhà trọ tiếp tục tìm người yêu cũ. Thấy cửa khóa trong, gọi nhiều nhưng không có người lên tiếng, Tú cay cú khi tưởng tượng ra cái cảnh bạn gái cũ cùng người bạn thân của mình đang ở trong phòng.

Tú lặng lẽ quay ra và một lúc sau trở lại với can xăng trên tay. Tú đổ xăng chảy vào trong phòng rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa tử thần bốc lên, nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh ập đến phá cửa cứu những người trong phòng. Lúc này như sực tỉnh, bỏ chạy được một đoạn, Tú quay lại phá cửa và giải cứu được các nạn nhân mà thiếu chút nữa anh ta đã cướp đoạt tính mạng.

Cứu được người ra, mắt Tú nhòa đi khi thấy trong phòng, ngoài bạn gái cũ của anh ta còn có một người khác là chị Hoàng Thị Phương (SN 1994, cùng quê với chị Hoa) chứ không phải là người bạn của mình. Lúc này, sự hối hận đã trở nên quá muộn.

Xác định tính chất vụ việc là nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Anh Tú 14 năm 9 tháng tù cho các tội danh: Giết người, hủy hoại tài sản. Nghe HĐXX tuyên án, bị cáo này lặng người hồi lâu rồi ngoan ngoãn ra xe tù trở về nơi giam giữ.

Hà Châu

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-cai-ket-dang-cua-thanh-nien-luy-tinh-20161214115423209.htm