Hà Nội: Cụ bà 66 tuổi tố bị thanh niên hành hung giữa ban ngày

PNVN Trước ngày hẹn trả nợ, bà Bình (Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) bị thanh niên gọi ra ngõ rồi chửi bới, đánh đập thậm tệ cho đến khi cụ già gục xuống rồi mới chịu bỏ đi ra ngoài uống nước. Hậu quả khiến cụ bà 66 tuổi nhập viện để điều trị chấn thương sọ não.

Vừa qua, Báo Phụ nữ Việt Nam nhận được đơn khiếu nại của chị Bồ Thị Thúy Hà (trú tại ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) về việc mẹ chị là bà Phạm Thị Bình (SN 1951) trú tại 67E Văn Chương bị người khác hành hung ngay giữa ban ngày khiến bà phải nhập viện cấp cứu.

Theo phản ánh của chị Hà, vào khoảng 16h30 chiều 20/5/2017, mẹ chị được một thanh niên (chưa rõ danh tính) gọi ra đầu ngách 129 ngõ Trung Tả (gần hồ Văn Chương) để nói chuyện. Tại đây, cụ già 66 tuổi đã bị 2 thanh niên (1 nam 1 nữ) hành hung dã man. Theo lời kể của bà Bình, 2 người này đã túm tóc đấm, tát vào mặt bà cho đến khi bà ngã xuống.

Lúc này, chị Hà cùng em dâu đang ở trong nhà nghe tiếng kêu cứu của mẹ liền chạy ra thì thấy 2 người này đang đánh bà Bình liên tiếp. Lo sợ, chị Hà vội gọi điện thoại cho công an phường để cầu cứu. “Khi tôi gọi điện, đồng chí cảnh sát khu vực hướng dẫn ra ngay công an phường để trình báo sự việc”, chị Hà kể lại.

Cụ Bình kể lại câu chuyện với PV.

Theo lời kể của nạn nhân, sau khi hành hung cụ già 66 tuổi, 2 người này coi như không có chuyện gì và đi ra khu vực hồ Văn Chương để uống nước. Bà Bình vì sợ hãi, đau đớn đã gục xuống và sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh – pôn (Hà Nội) đồng thời trình báo với công an phường Văn Chương.

Theo thông tin mà gia đình cụ Bình cung cấp, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc cụ Bình có nợ tiền của 1 phụ nữ tên là Nguyễn Hồ Đ. (SN 1978, trú tại ngõ 103 Trung Tả, Khâm Thiên, Hà Nội) với tổng số tiền cả gốc và lãi là khoảng 39 triệu đồng. “Mẹ tôi vay nặng lãi của chị Đ. từ khoảng 2 năm nay, đến nay cả gốc lãi khoảng 39 triệu đồng. Vì không có khả năng thanh toán hết, mẹ tôi xin cắt lãi và trả dần tiền gốc, mỗi tháng trả 1 triệu đồng. Hạn trả vào ngày 21 hàng tháng. Thế nhưng hôm đó mới đến ngày 20, chị Đ. đã dẫn theo 1 đàn em khác đến gọi mẹ tôi ra rồi hành hung”, chị Hà cho biết.

Cũng theo gia đình nạn nhân, mặc dù bà Bình bị hành hung dã man phải nhập viện điều trị, nhưng ngay ngày hôm sau 21/4, chị Đ. lại tiếp tục sang nhà đe dọa, chửi bới.

Theo hồ sơ lưu tại bệnh viện Xanh – pôn, bệnh nhân Phạm Thị Bình nhập viện vào đêm 20/4/2017 và được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não. Tại đây, cụ gài 66 tuổi đã được làm các xét nghiệm, siêu âm và chụp CT não để kiểm tra tổn thương và có phác đồ điều trị hợp lý.

Sau khi bị hành hung, cụ bà 66 tuổi phải vào viện điều trị chấn thương sọ não.

Sau 8 ngày điều trị, đến ngày 28/4, bà Bình được xuất viện nhưng thầy thuốc vẫn dặn: “Dùng thuốc theo đơn và tái khám sau 10 ngày”.

Theo phản ánh của gia đình, kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, mặc dù đã trình báo với công an phường và được cả công an phường Văn Chương lẫn công an quận Đống Đa mời lên lấy lời khai, thu thập thông tin, chứng cứ nhưng đến nay đã hơn 1 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc, phía công an vẫn chưa có câu trả lời với gia đình nạn nhân. Trong khi đó, chị Đ. vẫn liên tục thách thức và có lời đe dọa đối với gia đình bà Bình.

Liên quan đến vụ việc này, PV đã liên hệ với công an phường Văn Chương. Trả lời PV PNVN, lãnh đạo công an phường Văn Chương xác nhận có sự việc cụ Bình bị thanh niên hành hung ngay đầu ngõ. “Sau khi nhận được trình báo, chúng tôi đã xuống hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, nạn nhân đồng thời giới thiệu cụ Bình đi khám thương ở bệnh viện. Hiện vụ việc đã được chuyển giao lên Đội Điều tra tổng hợp công an quận Đống Đa thụ lý, giải quyết. Nếu cần thông tin cụ thể, mời phóng viên liên hệ với công an quận để nắm bắt”, lãnh đạo công an phường Văn Chương nói.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều ý kiến cho rằng, dù nguyên nhân gì đi nữa thì việc thanh niên hành hung người già là điều không thể chấp nhận được. Sự việc đến nay đã hơn 1 tháng nhưng vì sao công an quận Đống Đa vẫn chưa có câu trả lời thích đáng với gia đình nạn nhân?

Được biết, kể từ hôm xảy ra sự việc đến nay, bà Bình luôn sống trong tình trạng sợ hãi, lo âu, tinh thần hoảng loạn.

Để làm rõ câu hỏi này, PV PNVN đã liên hệ làm việc với công an quận Đống Đa. Tuy nhiên, cán bộ trực ban lẫn cán bộ thụ lý cho biết, cần có ý kiến của chỉ huy công an quận thì mới trả lời về vụ việc này.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ha-noi-cu-ba-66-tuoi-to-bi-thanh-nien-hanh-hung-giua-ban-ngay-post28092.html