Hà Nội: Cụ ông 80 tuổi đi lạc được CSGT đưa về an toàn

Trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ Đội CSGT số 3 (CATP Hà Nội) đã phát hiện cụ ông 80 tuổi bị lạc đường và liên lạc với gia đình để đưa cụ về nhà an toàn.

Cụ Lâm được chăm sóc chu đáo để hồi phục sức khỏe

Ngày 21-2, Trung úy Nguyễn Như Khánh, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Láng - Yên Lãng - La Thành - Hoàng Cầu, Tổ công tác phát hiện một cụ ông đứng tại khu vực đường Láng - Nguyễn Chí Thanh có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Qua hỏi han, Tổ công tác nắm được thông tin cụ Nguyễn Sơn Lâm (sinh năm 1937) đang đi lạc. Tổ công tác đã thông báo về cho Ban chỉ huy Đội xin ý kiến chỉ đạo và đưa cụ về đơn vị để xác định địa chỉ gia đình.

Trung tá Chu Văn Sỹ - Đội phó Đội CSGT số 3 đã cùng cán bộ Tổ công tác hỏi thăm, động viên tinh thần, đồng thời mời cụ ăn uống để lấy lại sức khỏe.

Trong thời gian này, cán bộ Đội CSGT số 3 đã liên lạc được với gia đình của cụ Nguyễn Sơn Lâm. Khoảng 11h30 cùng ngày, con trai của cụ Lâm là anh Nguyễn Thắng Lợi (SN 1976, trú tại P610, CT1A ĐN1 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tới đơn vị, làm các thủ tục và đón cụ Lâm về nhà an toàn.

Giúp cụ ông gần 90 tuổi đi lạc đoàn tụ cùng gia đình

(HNMO)- Trong khi làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút Tam Trinh - Lĩnh Nam vào tối ngày 5/12, Thượng úy Trần Mạnh Quyết, Đội CSGT số 14 phát hiện một cụ ông mệt lả vì bị lạc giữa phố đông.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/862968/-ha-noi-cu-ong-80-tuoi-di-lac-duoc-csgt-dua-ve-an-toan