Hà Nội: 'Hồi sinh' con đường ẩm mốc bằng tranh tường độc đáo

Trong một lần họp, Đoàn Thanh niên xã Đan Phượng đã lên ý tưởng vẻ những bức tranh sinh động lên tường nhà dân. Ý tưởng nhanh chóng được ủng hộ.

Thời gian gần đây, người dân sống dọc đường Hủng thuộc thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) vô cùng thích thú vì con đường làng vốn ẩm mốc nay được "khoác" áo mới bằng những bức tranh tường sinh động, bắt mắt. Ảnh: Đình Việt.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, con đường Hủng dài khoảng 200m, những bức tranh được vẻ lên tường nhà của nhiều hộ dân. Ảnh: Đình Việt.

Theo nhiều dân, trước đây con đường này vốn ẩm thấp, trong một lần họp, Đoàn Thanh niên xã Đan Phượng đã lên ý tưởng vẻ những bức tranh sinh động lên tường nhà dân. Ý tưởng nhanh chóng được người dân ủng hộ. Ảnh: Đình Việt.

Những bức tranh được vẻ trong khoảng một tháng với kinh phí 20 triệu đồng. Ảnh: Đình Việt.

Số tiền trên được hỗ trợ từ Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Đan Phượng. Ảnh: Đình Việt.

Những bức tường vốn ẩm mốc và đầy quảng cáo, rao vặt trước đây bổng trở nên thơ mộng hơn bở những bức tranh nhiều màu sắc. Ảnh: Đình Việt.

Bức tranh "đầm sen" được vẻ rất tỉ mỉ bằng đôi tay của những họa sĩ "nghiệp dư". Ảnh: Đình Việt.

Trẻ em trong làng thích thú nô đùa bên những bức tường nhiều màu sắc. Ảnh: Đình Việt.

Nhiều chủ đề tuyên tuyền, bảo vệ môi trường được gửi gắm qua những bức vẽ. Ảnh: Đình Việt.

Một người dân hào hứng chia sẻ, những bức tranh khiến ông yêu thôn xóm của mình hơn, ông cũng hy vọng mô hình này được nhân rộng hơn ra nhiều thôn xóm khác trong xã. Ảnh: Đình Việt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ha-noi-hoi-sinh-con-duong-am-moc-bang-tranh-tuong-doc-dao-795584.html