Hà Nội: Một bé gái bị bỏ rơi trong thùng carton

PNVN Phát hiện trong chiếc thùng carton trước cổng nhà có em bé khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi, gia đình ông Lê Ngọc Khuê (phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội) đã báo cơ quan chức năng để tìm người thân cho em nhưng đến nay chưa có người nhận.

Ngày 22/6, Trạm Y tế phường Viên Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết vừa kiểm tra sức khỏe cho bé gái được phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, sức khỏe của bé ổn định, không bị các bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh nan y.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/6/2017, gia đình ông Lê Ngọc Khuê (phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, TX Sơn Tây) phát hiện một thùng carton đặt trước cổng nhà. Ông và những người dân mở thùng carton ra xem thấy có một bé gái khoảng 5 tháng tuổi. Ngoài ra, bên trong thùng catton còn có quần áo và sữa dùng cho trẻ sơ sinh.

Em bé được phát hiện trong thùng carton

Khi phát hiện sự việc, ông Khuê cùng người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, công an cùng đại diện UBND phường Viên Sơn xuống địa điểm phát hiện em bé để thu thập thông tin và lập biên bản sự việc. Sau đó, cháu bé cũng đã được đưa đến trạm y tế phường Viên Sơn để kiểm tra sức khỏe.

Trong những ngày sau đó, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân của bé nhưng đến ngày 22/6 chưa có ai nhận.

Trong thùng carton còn một số vật dụng của bé

Hiện tại, cháu bé được gia đình ông Khuê nuôi dưỡng. Nhiều gia đình hiếm muộn hay tin cũng đến xin nhận làm con nuôi nhưng chưa được chính quyền địa phương đồng ý. Ông Khuê cho biết, nếu không có người thân đến nhận bé thì gia đình sẽ làm thủ tục để nhận con nuôi. "Bé ăn uống tốt, dễ gần, sức khỏe ổn định", ông Khuê nói.

Sức khỏe của bé ổn định và đang được gia đình ông Khuê chăm sóc

Trước đó, ngày 16/6, tại cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức (TPHCM) cũng có 2 bé trai bị người thân bỏ rơi vào sáng sớm. Bé lớn khoảng 6 tuổi kể rằng, trước đó khoảng vài tiếng – tức vào nửa đêm, người mẹ đã chở 2 anh em từ phường Bình Trưng Tây, quận 2 (cách hiện trường khoảng 8km) đến đường Võ Văn Ngân, để các con lại, nói là đi đổ xăng nhưng sau đó không thấy quay lại...
Nhưng sau đó mấy hôm, người mẹ đã quay lại xin đón 2 con . Người mẹ trẻ cho biết: Chị một nách 3 con nhỏ, công việc bấp bênh nên lâm vào cảnh bế tắc, không biết làm cách nào để nuôi con. Chị cho biết, trước đây đã từng đến Trung tâm xã hội và Làng Thiếu niên Thủ Đức xin gửi 2 con trai vào đó, nhưng vì thủ tục quá nhiêu khê, phức tạp, nên không đủ khả năng đáp ứng, đành phải đi về. Sau đó, chị quyết định lúc rạng sáng ngày 16/6 “thả” 2 đứa con trai 6 tuổi và 2 tháng tuổi trước cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức. Thế nhưng, hình ảnh cùng nỗi nhớ quay quắt 2 đứa con bé bỏng luôn ám ảnh chị, đến mức không chịu nổi, cuối cùng chị đã tìm đến Làng Thiếu niên Thủ Đức để xin nhận lại 2 con.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/ha-noi-mot-be-gai-bi-bo-roi-trong-thung-carton-post29082.html