Hà Nội náo nức chuẩn bị cho Giờ Trái Đất

Mặc dù, tối mai mới là thời điểm Giờ Trái đất mở màn, nhưng ngay từ chiều nay, 26/3, không khí của buổi tối đặc biệt này đã len lỏi mọi ngóc ngách của Thủ đô.

Người dân háo hức chuẩn bị đồ thắp sáng Nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái Đất bằng cách đi mua nến, đèn pin, que phát sáng và tổ chức tắt đèn để tham gia sự kiện này. Dạo quanh các cửa hàng tạp hóa, mặt hàng được bày bán rất nhiều thời gian này là nến, đèn pin đủ chủng loại. Bên cạnh đó mặt hàng que phát sáng cũng được rất nhiều bạn trẻ đến mua. Chị Nguyễn Thị Thêu, chủ cửa hàng tạp hóa trên phố Hàng Ngang cho biết: “Ngày mai diễn ra chương trình Giờ Trái Đất nên từ sáng đến giờ có nhiều khách hàng đến hỏi mua nến." Để tham gia sự kiện này, nhiều hộ gia đình đã hưởng ứng nhiệt tình hoạt động này nhằm tiết kiệm năng lượng, bật đèn cho tương lai. Giống như năm trước, bác Trần Trung Kiên ở phố Hàng Bông tâm sự rằng, nhà bác đã lên sẵn kế hoạch cho buổi tối đặc biệt ngày mai. Bác Kiên hồ hởi nói: “Tối mai cả nhà tôi sẽ ra Nhà hát lớn tham dự cho vui. Tổ dân phố và loa phát thanh phường mấy ngày nay đều kêu gọi mọi người tích cực hưởng ứng. Lâu rồi cũng không mất điện, một năm mới có một ngày Giờ Trái Đất thì mình phải tham gia hưởng ứng thôi.” Trong căn nhà nhỏ mái ngói vảy cá trên phố Lương Ngọc Quyến, chúng tôi gặp bà Phạm Thị Hoa, 60 tuổi, đang hì hụi lau chiếc đèn dầu bụi bặm vốn lâu không được sử dụng. Bà Hoa nói: “Nhà tôi ngày trước vẫn có thói quen sử dụng đèn dầu. Nhân sự kiện tối mai, tôi cũng muốn có một chút gì đó đặc biệt.” Vì Giờ Trái Đất rơi vào ngày cuối tuần nên các bạn trẻ lại tham gia sự kiện này theo cách của riêng mình. Bạn Hoàng Chiến Thắng, sinh viên trường Đại học Bách Khoa, lại rủ nhóm bạn của mình ra Bờ Hồ để ngắm cảnh tắt điện cả năm mới có một lần. Thậm chí các bạn còn mua sẵn nến, que phát sáng để tham gia diễu hành với đoàn người sẽ đổ về đây đêm mai. Nhớ lại lần đầu tham gia chương trình này, Thắng cho biết: “Năm ngoái nhóm của mình có gần 10 người, mỗi người trên tay cầm một cây nến cùng hòa vào dòng người trên phố. Mọi người còn cùng nhau đếm ngược từng giây đến thời khắc tắt đèn." Thắng cũng bật mí, bản thân mình sẽ kêu gọi mọi người trong gia đình không chỉ một ngày mà cả những ngày khác cũng phải sử dụng tiết kiệm điện và năng lượng hơn. Giới kinh doanh “đua” tắt đèn Một ngày trước sự kiện Giờ Trái Đất, nhiều các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội đang háo hức mong chờ thời khắc tắt điện để “bật” hy vọng… kinh doanh. Chị Hằng, chủ quán cafe trên đường Trần Huy Liệu hồ hởi tâm sự, thời điểm 8h30 tối mai, quán chị cũng sẽ tắt điện 1 tiếng, chị đã chuẩn bị sẵn những cốc nến cho từng bàn. “Năm ngoái lớp thanh niên tới quán rất đông, năm nay có thể còn đông hơn nên mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng,” chị Hằng cho hay. Chị Hằng suy đoán, nhiều bạn trẻ sẽ chọn những quán “đồng điệu” với sự kiện lớn này. Bởi thế, tắt điện cũng sẽ là một chiêu hút khách thời điểm đó. Chung hy vọng này, đại diện quán cafe trên phố Tôn Thất Thiệp khẳng định, toàn bộ nhà hàng sẽ sử dụng nến cho thời khắc đặc biệt ngày mai. “Nhiều bạn trẻ sẽ thích khung cảnh lãng mạn với nến và hoa. Không những thế, hòa chung với không khí của sự kiện Giờ Trái Đất, chắc chắn ngày mai sẽ rất ‘sáng’ khách,” đại diện cửa hàng này khẳng định. Không đứng ngoài “làn sóng” của sự kiện Giờ Trái Đất, nhiều khách sạn lớn trong thành phố cũng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trước giờ G. Chị Phạm Thị Bích Hường, phụ trách đối ngoại của khách sạn Daewoo (Kim Mã, Hà Nội) cho biết, khách sạn vừa hoàn tất việc gửi thư tới từng phòng trong khách sạn động viện mọi người tham gia sự kiện Giờ Trái Đất. Theo chị Hường, khách sạn sẽ tắt mọi bóng đèn không cần thiết trong thời gian của sự kiện. Sảnh khách sạn và phòng ăn sẽ được chiếu sáng bằng nến. "Dù chỉ diễn ra trong một giờ, nhưng hoạt động này góp phần giảm năng lượng tiêu thụ. Nó nhắc nhở tất cả chúng ta nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng,” chị Hường chia sẻ. Thậm chí, khách sạn Hilton ngay trong ngày hôm nay đã tuyên truyền đến đông đảo khách hàng và nhân viên bằng các tờ rơi và áp phích. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Giờ Trái Đất, khách sạn sẽ miễn phí đồ uống tại khu vực quầy bar để thu hút khách xuống khu vực này./. Xuân Mạnh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ha-noi-nao-nuc-chuan-bi-cho-gio-trai-dat/20103/39185.vnplus