Hà Nội những ngày cận Tết - khốn khổ vì giờ nào cũng gặp cảnh tắc đường

Gần Tết Nguyên đán, nhiều người dân Hà Nội ngán ngẩm vì đi đường giờ nào cũng ùn tắc. Đoạn đường dài chưa đầy 5km từ nhà lên cơ quan nhưng nhiều người phải mất cả tiếng vật lộn mới đến nơi.

Tham gia giao thông ở Hà Nội những ngày này, ai nấy đều ngán ngẩm vì đường nào cũng đông, giờ nào cũng tắc. Càng gần đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn.

Hình ảnh dòng người chen chân chật cứng trên đường Cầu Giấy.

Những ngày gần tết, nhiều người ngán ngẩm khi lưu thông trên đường.

Nhiều người dân chia sẻ, để di chuyển qua đoạn đường dài khoảng 4-5 km có khi mất cả nửa tiếng. Đặc biệt là tại các nút giao thông quan trọng, các khu vực nhiều cửa hàng, cửa hiệu, khu mua sắm, tình hình giao thông càng phức tạp.

Theo ghi nhận của chúng tôi vài ngày gần đây, các tuyến đường hiện thường xuyên xảy ra ùn tắc như Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh... nhiều tuyến đường bình thường vốn thông thoáng những ngày này cũng luôn trong tình trạng đông nghịt.

Cảnh ô tô nuối đuôi nhau trên đường Kim Mã.

Trời mưa càng khiến tuyến đường ách tắc nghiêm trọng hơn.

Những khuôn mặt mệt mỏi vì phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ

Nhiều người mất cả tiếng cho đoạn đường 4-5km.

Vất vả trong dòng người đông nghịt trên đường Nguyễn Trãi, anh Lê Văn Tuấn (40 tuổi, ở quận Hà Đông) cho biết, con đường từ nhà anh ở khu đô thị Xa La đến Ngã Tư Sở dài khoảng 8km nhưng có ngày anh phải mất hơn 1 giờ đồng hồ vật lộn trên đường mới tới cơ quan.

"Tắc nhất là những ngày mưa và những ngày cận Tết này thì lúc nào ra đường cũng đông đúc. Nghĩ cảnh từ nhà lên cơ quan mà đánh vật trên đường vô cùng khốn khổ. Giờ ai cũng tranh thủ ra đường mua sắm, làm ăn thậm chí nhiều người ở các nơi đổ về Hà Nội để buôn bán nên đường mới đông như vậy", anh Tuấn cho biết.

Cảnh đông nghịt người trên đường Láng Hạ.

Gần Tết, các tuyến đường luôn trong tình trạng ùn ứ.

Theo anh Tuấn, để đảm bảo cho công việc không bị trễ thời gia, nhiều hôm vợ chồng anh phải dậy từ sớm hơn bình thường cả tiếng để lo cơm nước, cho con cái ăn rồi đi học để tránh ùn tắc.

Cảnh chen chân ở đường Đê La Thành.

Dòng người đông nghịt không một chỗ trống trên đường Nguyễn Trãi.

Cùng chung nỗi khổ tâm vì tắc đường như anh Tuấn, chị Lê Thị Dung (35 tuổi, ở quận Đống Đa) cho biết, nhà anh chị ở sâu trong ngõ nên mỗi lần đi được ô tô từ trong nhà ra ngoài ngõ vài trăm mét nhưng cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ.

"Gần Tết nhiều người đi xe máy chen nhau, cảnh chở đào, quất... khiến tuyến đường vào nhà tôi cũng như trên nhiều con phố hay xảy ra ùn tắc, nhiều hôm lái được xe ô tô ra ngoài đã rất vất vả rồi chứ chưa nói đến việc lái xe từ nhà ra cơ quan", chị Dung tâm sự.

Theo chị Dung, nhiều hôm chị phải bắt xe ôm đến cơ quan đi làm. "Có hôm đường tắc quá mà muộn làm đành bắt xe ôm vì những ngày này hầu như taxi luôn cháy khách", chị Dung cho hay.

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/ha-noi-nhung-ngay-can-tet--khon-kho-vi-gio-nao-cung-gap-canh-tac-duong-121336/