Hà Nội, Sài Gòn ngập người hóa trang ma quỷ trên đường

Đêm 30/10, nhiều người trẻ ở Hà Nội và TP.HCM hóa trang thành hình thù ghê rợn, tìm đến các địa điểm vui chơi để hưởng ứng lễ hội Halloween.

Đêm 30/10, trung tâm TP.HCM xuất hiện nhiều hình thù ghê rợn do các bạn trẻ hóa trang nhân dịp Halloween.

Nhiều "ma" nhất là ở khu vực nhà thờ Đức Bà, Đường Sách Sài Gòn. "Những con ma trẻ" vật vờ vào các gian hàng bán đồ lưu niệm ngó nghiêng khiến nhiều khách giật mình.

Các cô gái không ngần ngại biến khuôn mặt mình thành ma quỷ đầy máu me khiến nhiều người dù biết là vẽ nhưng vẫn sợ.

Nữ sinh tên Sáng (trái), nhà ở quận Phú Nhuận, chia sẻ bạn thấy người nước ngoài hóa trang Hallowen rất ghê rợn, nên cũng muốn thử.

Anh chàng trưởng nhóm Cinemagic cùng bạn bè tạo hình thù như trong phim giả tưởng, kinh dị.

Bạn trẻ tên Thắng, giảng viên ngành đồ họa 3D tại Đại học Tôn Đức Thắng, thể hiện tài năng của mình với lon nước cắm trên đầu.

Tại khu "phố Tây" Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão (quận 1), nhiều du khách hóa trang xác sống đi bộ giữa dòng xe trong đêm.

Một số cửa hàng kinh doanh bày hình đầu lâu, xác chết nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường.

Đầu heo treo lủng lẳng trước cửa nhà ở đường Bùi Viện, nơi tập trung đông người mỗi tối.

Du khách nước ngoài chơi đùa cùng trẻ em với cánh tay giả bị đứt lìa.

Một trong những em nhỏ được người lớn cho diện trang phục đầu lâu, xương chéo.

Một số cô gái trang điểm nhẹ nhàng, không quá gây sợ hãi cho người đối diện.

Tại Hà Nội: Những bộ quần áo kiểu ma quỷ được phục vụ bán ngay tại phố Tây. Giá cả tùy thuộc vào độ dị và sự phức tạp của từng chi tiết, thường từ 100.000 - 200.00 đồng.

Một nam thanh niên hóa trang thành nhân vật trong phim kinh dị "Cương Thi" đi bộ trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm).

Trong hai đêm 29 và 30/10, Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) cũng tổ chức "Lễ hội ma" dành cho giới trẻ. Khách đến chơi có thể chụp ảnh với những hình thù ma quỷ, xác sống.

Tại đây, bạn trẻ sẵn sàng phục vụ vẽ mặt kinh dị với giá 50.000 đồng/người.

Người mẫu cô dâu, chú rể... ma thu hút nhiều thanh niên vây quanh.

Chị Thanh, nhân viên bưu điện, cho hay chị rất tò mò muốn biết bên trong ngôi nhà ma ở công viên nước có gì nên đã đội mưa, xếp hàng 15 phút để vào tham quan.

Halloween - viết tắt của "All halows’ evening" - là lễ hội truyền thống diễn ra tối 31/10 hàng năm, bắt nguồn từ dân tộc Celt (cách đây hơn 2.000 năm) thuộc các vùng đất ở Vương quốc Anh và miền Bắc nước Pháp.

Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc trang phục Halloween như quái vật, ma quỷ, bộ xương hay phù thủy... đi đến từng nhà, gõ cửa nhận kẹo và chúc tụng.

Theo tục lệ, các em nhỏ thường cầm lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục hình mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài.

Halloween của phương Tây và Lễ Vu Lan tháng 7 của Việt Nam có thể xem như ngày hai cõi âm, dương gặp nhau.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/halloween-va-dem-kinh-di-nhat-nam-o-ha-noi-sai-gon-post693857.html