Hà Nội sau một tuần dọn dẹp vỉa hè

Sau một tuần ra quân lập lại trật tự đô thị, một số tuyến đường, phố của Hà Nội bắt đầu có chuyển biến. Tuy nhiên, tình hình chưa thay đổi ở nhiều nơi.

Ngày 10/3, Hà Nội ra quân dọn dẹp vỉa hè. Nhiều tuyến phố gọn gàng hơn, không còn tình trạng lấn chiếm, đỗ ôtô tràn lan. Trong ảnh là đường Tô Hiến Thành, chụp ngày 17/3.

Phố Trần Bình Trọng (đoạn giao với Nguyễn Du cấm dừng đỗ), hai xe biển xanh thoải mái đỗ "như vỉa hè của mình". Sau một tuần không còn tình trạng này.

Đường Nguyễn Chí Thanh, cảnh nhiều ôtô đỗ lộn xộn, người đi bộ qua lại khá vất vả đã không còn.

Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn giao với Đê La Thành cũng hết cảnh ôtô đỗ ngang dọc, tràn lan.

Tuy nhiên, một số tuyến phố vẫn chưa thay đổi nhiều. Phố Quán Sứ, bãi xe do Công ty TNHH MTV điểm đỗ xe Hà Nội khai thác chiếm hết vỉa hè, người đi bộ phải dạt xuống lòng đường.

Có biển cấm đỗ xe trước cửa tòa nhà nhưng nhiều ôtô vẫn "ngự" tại vỉa hè cao ốc 101 Láng Hạ.

Bên cạnh tòa nhà của Tổng công ty viễn thông Mobifone (Lô VP1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) ôtô đỗ đầy vỉa hè lẫn lòng đường sau một tuần ra quân.

Trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn giao với Quán Sứ, cấm dừng đỗ), ôtô đỗ tràn lan trên vỉa hè và lòng đường.

Trước cổng Học viện Hành chính Quốc gia.

Khu vực phố cổ, trước cổng UBND phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm).

Trạm Y tế phường Hàng Bạc cũng chung tình trạng dù số xe máy trên vỉa hè có giảm.

Lê Hiếu - Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-noi-thay-doi-sau-mot-tuan-ra-quan-don-dep-via-he-post727994.html