Hà Nội: Sự im lặng khó hiểu trước kiến nghị của nhà trường và người dân

Việc khu đất chuyên dụng của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương bị thu hồi để giao cho UBND phường Văn Quán xây dựng nhà văn hóa theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội tới nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng và hiện giờ, nơi đây đã thành ao tù nước đọng, ruồi muỗi nhiều khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều trở ngại.

Khu đất giờ thành ao tù nước đọng.

Ngày 23.9, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã đơn gửi lên UBND thành phố Hà Nội với mong muốn được giải đáp rõ lý do vì sao thu hồi diện tích 106m 2 cho phường Văn Quán, quận Hà Đông xây dựng hội trường tổ dân phố để nhà trường có cơ sở báo cáo với Bộ Giáo dục & Đào tạo và thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức trong trường. Tuy nhiên, đến nay trường vẫn chưa nhận được văn bản hồi đáp nào.

Vụ việc càng trở nên phức tạp hơn khi ở khu vực giờ xuất hiện một ao tù, nước đọng từ nhiều tháng nay, ruồi muỗi nhiều vô kể khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Việc thi công dang dở khiến khu vực trở nên nguy hiểm, dễ gây tai nạn và mùi hôi thối bốc ra từ công trình làm không khí ngột ngạt, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Từ sau khi báo chí phản ánh sự việc, đến nay, UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hà Đông và cả UBND phường Văn Quán đều không có thông báo rộng rãi đến phía nhà trường và người dân trong khu vực. Việc ra quyết định thu hồi đất khi chưa thông báo hay bàn bạc với phía Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trong khi khu đất đang thuộc quyền quản lý của nhà trường và trường vẫn đang có nhu cầu sử dụng, là điều rất lạ lùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, mảnh đất đang tranh chấp giữa Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương với phường Văn Quán (nơi đơn vị thi công đã đào móng) giờ đã trở thành một ao tù, mùi hôi thối bốc nên nồng nặc, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người sinh sống gần khu vực hoặc đi ngang qua.

Phóng viên đã nhiều lần liên hệ làm việc với ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch UBND quận Hà Đông và đặt lịch với văn phòng UBND quận Hà Đông để làm rõ vấn đề nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp. Khi phóng viên tiếp tục xuống làm việc với ông Bạch Đăng Công - Chủ tịch UBND phường Văn Quán - để làm rõ việc UBND phường trưng dụng khu đất để xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 11 và đề nghị cung cấp các văn bản, quyết định thì ông Công không cung cấp bất kể giấy tờ gì liên quan và đùn đẩy trách nhiệm bằng cách bảo phóng viên lên làm việc với UBND quận Hà Đông.

Ông Hùng, một hộ dân sống trong khu tập thể, chia sẻ: “Mùi hôi thối bốc lên không thể chịu được, nhất là vào những ngày nắng nóng. Chúng tôi là người có tuổi còn thấy không chịu được, huống chi mấy đứa trẻ con. Buổi chiều càng nặng mùi hơn, ruồi muỗi nhiều vô kể, ảnh hưởng trực tiếp và gây nguy hiểm khi trẻ con chơi gần khu vực này”.

Ông Hùng cho biết, chúng tôi đã làm đơn phản ánh tình trạng này đến chính quyền phường về việc ao tù nước đọng, gây nguy hiểm cho người dân đi lại khu vực và trẻ con, ruồi muỗi thì nhiều vô kể, mùi hôi thối nồng nặc với mong muốn có biện pháp khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa thấy phường có biện pháp hay hành động nào giải quyết tình trạng đó.

Sự im lặng đến khó hiểu của chính quyền địa phương khiến người dân ngày càng bức xúc. Điều mong mỏi của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và cán bộ nhân dân sống trong khu tập thể là có sự vào cuộc của các cấp để những thắc mắc của họ sớm được tháo gỡ, chứ đứng im lặng kéo dài như thời gian qua.

NGỌC TÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ha-noi-su-im-lang-kho-hieu-truoc-kien-nghi-cua-nha-truong-va-nguoi-dan-622118.bld