Hà Nội T&T sụp đổ trước ĐT. Long An

Trong một buổi chiều chơi xuất sắc, ĐT Long An đã khiến đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội T&T phải 2 lần uống trọn chén đắng nhờ sự tỏa sáng của Antonio và Danny...

>> SLNA 2-4 XM. Hải Phòng: Sân nóng, ghế nguội >> HA.GL – B. Bình Dương: 3 thẻ đỏ và 2 bàn thắng >> SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại K. Khánh Hòa >> Tổng hợp vòng 3 V-League: Những cơn mưa đầu xuân Với sự có mặt của Hồng Minh, Benicio, Sỹ Cường ở khu trung tuyến, Hà Nội T&T đã nhập cộng không tồi. Dù thế, đội bóng của Phan Thanh Hùng chỉ làm chủ trận đấu được khoảng 15 phút đầu. Nỗi buồn thua trận của Công Vinh và đồng đội - Ảnh: Sơn Dũng Phía bên kia, sau những phút nhập cuộc thăm dò, ĐT Long An bắt đầu lại thế cân bằng nhờ sự xuất sắc của bộ ba ngoại binh Antonio, Tshamala và Danny. Bên cạnh đó là khả năng cầm trịch xuất sắc của Minh Phương. Chơi có phần dè dặt, thế nên khi kim đồng hồ chỉ qua phút 30, cả hai bên đều không tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về khung thành của nhau. Dù thế, bất ngờ đã đến ở phút 33, từ quả đá phạt của Minh Phương bên cánh trái, hậu vệ của Hà Nội T&T mắc lỗi không kèm người. Và Antonio trong tư thế trống trải, bật cao thực hiện quả cú đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho ĐT Long An. Bị chọc thủng lưới, đội bóng đến từ Thủ đô buộc phải chủ động đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Hà Nội T&T đã kiểm soát bóng tốt hơn, thế nhưng những đường bóng cuối cùng hướng về khung thành Phan Văn Santos đều bị đánh bật trở ra. Công Vinh và Endene gần như biến mất giữa hàng phòng ngự chơi rất chặt chẽ của đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, được ĐT Long An nhường đất, nhưng Hà Nội T&T không thể nào tìm được đường vào khung thành Santos bởi Hồng Minh, Benecio, Sỹ Cường… ở khu trung tuyến không tìm được tiếng nói chung. Tương tự trên hàng công, Công Vinh và Endene bị cô lập, gần như chỉ biết “xách xe không” chạy. Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của “phó tướng” Trần Công Minh (do HLV Jose Luis bị bệnh) đã tận dụng triệt để những sơ hở của đối phương để thực hiện những pha phản công sắc như dạo cạo. Pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 của Danny - Ảnh: Sơn Dũng Phút 48, sau sai lầm của Hồng Minh, Antonio cướp được bóng rồi thực hiện đường chuyền như dọn cỗ cho Tshamala, cú đá của “số 11” đã khiến thủ thành Hồng Sơn chôn chân, nhưng cuối cùng lại không thắng được cột dọc. Cũng không phải được lâu, phút 55 từ một pha phối hợp như đá tập, Văn Hiệp đi bóng qua 2 cái bóng hậu vệ Hà Nội T&T, rồi thực hiện đường chọc khe. Không bỏ lỡ cơ hội Danny đánh bại Hồng Sơn nới rộng khoảng cách lên 2-0. HLV Phan Thanh Hùng đã có vài sự thay đổi trong khoảng thời gian còn lại như đưa Duy Nam (thay Hồng Minh), hay Gonzalo (thay Benicio) vào sân nhưng mọi thứ vẫn không được cải thiện. Trái ngược với hình ảnh của đội quân đến từ đất Bắc, ĐT Long An tiếp tục chơi thứ bóng đá hợp lí và khoa học đến không ngờ. Antonio, Danny và đặt biệt là Tshamala tiếp tục làm điên đảo hàng phòng ngự đối phương với các tình huống đối mặt ở các phút 50, 65, 70. Tiếc cho Tshamala, trong một chiều quá vô duyên, anh liên tục sút bóng lên trời, hoặc ra sau lưới. Dù vậy chiến thắng 2-0 cũng đã đủ để ĐT Long An tìm được sự tự tin trước cuộc đối đầu với địch thủ B.Bình Dương ở vòng đấu sắp tới. Bảng xếp hạng sau vòng 3 V-League 2010 Tt Đội Điểm Trận T H B H/s 1 SHB Đà Nẵng 6 2 2 0 0 5-2 2 B. Bình Dương 6 3 2 0 1 8-5 3 Hà Nội T&T 6 3 2 0 1 7-4 4 Hòa Phát HN 6 3 2 0 1 6-5 5 ĐT Long An 5 3 1 2 0 3-1 6 CS Đồng Tháp 4 2 1 1 0 7-4 7 XM Hải Phòng 4 3 1 1 1 6-5 8 Navibank SG 4 3 1 1 1 4-4 9 V. Ninh Bình 4 3 1 1 1 4-6 10 HAGL 3 3 1 0 2 5-6 11 K. Khánh Hòa 3 3 1 0 2 5-9 12 SL Nghệ An 2 3 0 2 1 4-6 13 M. Nam Định 1 3 0 1 2 4-6 14 LS Thanh Hóa 1 3 0 1 2 4-9

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/VDQG-V-League/Tin-tuc-V-League/84309_Ha_Noi_T_T_sup_do_truoc_DT_Long_An.aspx