Hà Nội thanh bình đẹp lung linh ngày mùng 1 Tết Bính Thân 2016

Mùng 1 Tết Bính Thân 2016, thời tiết như chiều lòng người, nắng vàng đã lên từ sáng sớm nhưng vẫn còn đọng lại cái giá rét còn sót lại của mùa đông.

Đã rất lâu, thời tiết mới ủng hộ cho người dân Hà Nội được hưởng trọn vẹn tiết đầu xuân như thế. Không những vậy, đường phố Hà Nội dường như đang được nghỉ ngơi sau cả năm trời oằn mình với sự đông đúc.

Mùng 1 Tết Bính Thân 2016, thời tiết như chiều lòng người, nắng vàng đã lên từ sáng sớm nhưng vẫn còn đọng lại cái giá rét còn sót lại của mùa đông. Những đứa trẻ con hí hửng được khoác lên bộ quần áo mới. Người lớn cũng cảm thấy thỏa mãn du xuân hơn khi thời tiết năm nay đẹp lung linh.

Đường phố Hà Nội dường như được nghỉ ngơi.

Sau cả năm trời chứng kiến sự đông đúc.

Mọi hoạt đồng kinh doanh đều tạm nghỉ nhường đường cho du xuân

Chợ Đồng Xuân nổi tiếng sầm uất là thế nhưng đến Tết nó lại đìu hiu.

Cầu Long Biên cũng chẳng mấy ai đi.

Trạm trung chuyển Long Biên có lưa thưa vài vị khách.

Mọi người đều cảm nhận cuộc sống chậm lại.

Nhiều người Hà Nội cho biết, chỉ có Tết họ mới thấy dễ thở.

Xã hội hiện đại hơn, con người lại tấp lập hơn.

Đường Phạm Hùng cứ đến giờ cao điểm là tắc, nhưng Tết lại chẳng có mấy ai.

Đại Lộ Thăng long cũng trong tình trạng tương tự.

Phố cổ cũng vậy.

Chỉ có chùa chiền là cực kì nhiều người tìm đến.

họ đến để cầu may đầu năm

Chỉ có những ngày Tết, Hà Nội mới vắng bóng người như thế. Những con đường nhựa trải dài chỉ có lác đác vài phương tiện di chuyển, cuộc sống của người dân xứ kinh kì cũng chậm lại để hưởng cái Tết.

Những con đường nổi tiếng như Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Phạm Hùng,... ngày nào cũng tắc, nhưng vào ngày Tết nó cũng thoáng kẻ đến, người đi. Các cửa tiệm cũng đóng cửa im lìm, mọi hoạt động kinh doanh tạm xếp lại.

Phố Cầu Giấy lúc nào cũng tắc do đang thi công tuyến đường sắt trên cao, nhưng hôm nay cũng nhường lại sự tĩnh lặng

Chợ nhà Xanh nổi tiếng đông đúc nay cũng chẳng có ai

Không ai có thể tin được, trước đó 1 ngày, bến xe Mỹ Đình còn trong tình trạng chen trúc

Bác Đức Hùng (60 tuổi, Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Chỉ khi đến Tết, Hà Nội mới thật sự trở lại vẻ đẹp cổ kính, trầm mạc vốn có của nó. Cuộc sống tuy ngày càng hiện đại nhưng đánh đổi đi cái vẻ đẹp xưa cũ của nó, cuộc sống hiện đại vồn vã hơn, tấp nập người tứ xứ".

Tiểu Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-thanh-binh-dep-lung-linh-ngay-mung-1-tet-binh-than-2016-a227141.html