Hà Nội thiếu trầm trọng điểm vui chơi cho trẻ em

“Hết vé! Hết vé! Chỉ còn một loại vé ngày thường”... là câu trả lời của nhân viên bán vé tại một số điểm vui chơi hấp dẫn trẻ em tại Hà Nội ngày 26/5. Nhiều vị phụ huynh sốt sắng, chạy đôn đáo mấy nơi để tìm mua được vé vui chơi cho con theo ý muốn. Nhưng sau khi hỏi cô nhân viên bán vé, các phụ huynh phải gọi điện thoại cho người thân bàn bạc chuyển ngày giờ, địa điểm vui chơi cho con.

Hiếm vé, "cò" xuất hiện Cổng Rạp xiếc Trung ương chiều 25/5 ồn ào, náo nhiệt bởi hàng trăm học sinh THCS tập trung tại đây. Nhiều trường học trong nội thành Hà Nội chọn đây làm nơi bế giảng năm học và đồng thời là nơi cho các em xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. Rạp xiếc Trung ương cũng là một trong những điểm vui chơi hấp dẫn trẻ em trong dịp 1-6 này. Băng rôn quảng cáo cho chương trình biểu diễn "Cuộc chiến thành Bát Đa" và "Ngũ hổ" ấn tượng, bắt mắt. Giá vé buổi tối từ 60-70.000 đồng/vé, giá vé ban ngày đồng hạng là 40.000 đồng, bắt đầu biểu diễn từ ngày 28-5 đến 1-6. Phòng bán vé trước cổng luôn đông khách những ngày này. Nhiều vị phụ huynh ghé vào hỏi han vài câu rồi quay ra với vẻ thất vọng. Rạp xiếc Trung ương luôn đông khách nhí vì giá vé hợp lý. Mới đến ngày 25/5 mà rạp xiếc đã hết toàn bộ số vé dành cho ngày chủ nhật 30/5. Chị Nguyễn Thị Huyền, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội từ phòng bán vé thất vọng quay ra: "Tôi hẹn mấy người bạn cùng mua cho các con vé xem xiếc ngày chủ nhật tới. Ngày thường chúng tôi phải đi làm nên không đưa các cháu đi được. Nhưng hết vé rồi, lại phải chọn ngày khác thôi". Nói rồi chị gọi điện cho bạn, bàn bạc hẹn lại ngày đưa con đi chơi. Họ đành thống nhất chọn ngày 28/5, xin nghỉ làm đưa con đi chơi vì đã trót hẹn với bọn trẻ. Chen vào đám đông, một vị khách đến mua 200 vé về cho trường học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến rạp "cháy" vé. Quán trà đá bên cạnh phòng bán vé có mấy phụ nữ ngồi trò chuyện. Nhưng khi thấy xuất hiện khách mua vé là lập tức họ tiến đến áp sát: "Mua vé không em? Chị có nhiều vé đẹp, trong này chỉ còn chỗ ngồi xấu thôi". Chúng tôi hỏi: "Xấu là thế nào?". Một "cò" vé trả lời: "Toàn ghế cao tít trên nóc ấy". Hỏi giá, họ cho biết, giá vé chỗ ngồi xấu vẫn là 40.000 đồng, nhưng chỗ đẹp là 50.000 đồng/vé ngày. Mặc dù vậy, nhiều phụ huynh cảnh giác từ chối thẳng thừng lời mời mọc hấp dẫn của "cò" vé. Loạn "show" hài kịch có siêu nhân Lo lắng tìm nơi vui chơi cho con trong dịp Tết Thiếu nhi 1-6 là tâm trạng của rất nhiều bậc phụ huynh ở Thủ đô trong những ngày này. Tại quầy bán vé của Cung Văn hóa Hữu Nghị ở Hà Nội, nhiều phụ huynh đèo cả con nhỏ đến mua vé nhưng đành quay về vì giá đắt. Vào dịp Tết Thiếu nhi năm nay, Cung Văn hóa Hữu Nghị có chương trình hài kịch "Cậu bé biến thể" diễn ra từ 28/5 đến 1/6 với các nghệ sĩ hài nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long… Đánh vào tâm lý của trẻ em, những năm gần đây, nhiều chương trình hài kịch đã đưa hình ảnh siêu nhân vào để dàn dựng chương trình. Trong đó có một số màn tung chưởng, phun sương mù mịt gây cười. Dường như hình ảnh của các cô bé, cậu bé, công chúa, hoàng tử… trong các câu chuyện cổ tích mang đậm tính nhân văn, tính giáo dục lại bị phai mờ và được ít sân khấu dàn dựng cho thiếu nhi. Chị Hoài Thu, ở phường Bạch Đằng, cho biết: "Năm trước tôi cho cháu xem một chương trình hài kịch toàn thấy siêu nhân đấm đá. Năm nay đi tìm chương trình khác nhưng xem ra hiếm quá". Khai thác hình ảnh siêu nhân vào một số chương trình thiếu nhi để tăng tính hấp dẫn, ăn khách đang được nhiều nơi lựa chọn để tung ra biểu diễn vào dịp 1-6 năm nay. Có những chương trình ảo thuật + hài kịch với quảng cáo rợn người như: "Tôn Ngộ Không đại chiến yêu nhền nhện", trong đó có hoạt cảnh áo đổi màu, người bay trên chổi, cưa người làm 8 khúc. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này, vé của các show diễn "đắt hàng như tôm tươi". Nếu muốn xem chương trình vào "ngày đẹp, giờ đẹp" thì vé đã hết. Thậm chí, nhiều nơi còn xuất hiện "cò" vé vào 2 ngày cao điểm là thứ bảy, chủ nhật (ngày 29 và 30/5). Giá vé vui chơi cho thiếu nhi năm nay rơi vào mức "hót", chẳng hạn chương trình "Cậu bé biến thể" có các mức giá 110.000đ, 130.000đ và thấp nhất là 80.000đ/vé. Hay show "Nụ cười thiên thần" tổ chức ở Nhà hát Lớn vào lúc 9h, 15h và 20h ngày 1/6 có giá từ 100-150 nghìn đồng/vé… Chương trình xiếc thú ở Rạp Âu Cơ số 8 Huỳnh Thúc Kháng có giá 80-100 nghìn/vé. Hay chương trình xiếc thú 12 con giáp do các nghệ sĩ được các em nhỏ yêu thích biểu diễn như ảo thuật gia Mạnh Đình, xiếc chó, xiếc khỉ, xiếc trăn… Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội là nơi có mức giá "mềm" nhất ở Hà Nội hiện nay và được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn với mức từ 50-60 nghìn đồng/vé. Không thể ngờ được, ngay giữa trung tâm cả nước, trẻ em lại thiếu điểm vui chơi trong những ngày hội của mình. Mùng 1/6, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, cũng là lúc học sinh bước vào kỳ nghỉ hè nên hầu hết tâm lý các bậc phụ huynh muốn cho con đi xả hơi, giải trí. Bởi vậy, những điểm vui chơi tại Thủ đô luôn là điểm lựa chọn của các phụ huynh cho con em mình. Mặc dù các đơn vị nghệ thuật đều có sự chuẩn bị trước để tung ra các chương trình biểu diễn dành riêng cho những ngày đặc biệt, nhưng đều bị rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều trẻ em có nhu cầu không được vui chơi theo ý thích. Các bậc phụ huynh thì phải cân nhắc, đắn đo lựa chọn địa điểm, chương trình hợp lý, giá vé hợp lý… Đó là tình trạng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, chứ chưa kể ở các địa phương khác. Trong khi cả nước đang có rất nhiều dự án, nhiều nhà đầu tư, kinh doanh tập trung vào lĩnh vực bất động sản để nhằm thu lợi thì sân chơi cho trẻ em chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước. Nhà nước cần có chính sách đầu tư cụ thể sân chơi cho trẻ em, không thể để tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em kéo dài

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/5/131373.cand