Hà Nội tưng bừng pháo hoa đêm quốc khánh

(Zing) – Có mặt ở Hồ Gươm tối 2/9, nhiều người có cảm giác mình đang ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình bởi cảm giác không còn chỗ chen chân, bởi tiếng hò reo vang dội cả cây số và bởi những tràng pháo tay không dứt.

Thời tiết thuận lợi, trời không một gợn mây đã trở thành điều kiện lý tưởng cho màn trình diễn pháo hoa lý tưởng tại khu vực Hồ Gươm. Từ 19 giờ, hàng ngàn người đã ùn ùn kéo về quanh hồ mong tìm được chỗ đứng để quan sát được pháo hoa, nhưng có vẻ ngay cả ở giờ đó, người ta cũng khó để tìm cho mình một chỗ trống. Người dân Hà Nội đã nhanh chóng ngồi bu sát mép hồ, rất nhiều người mang cả chiếu ra trải trên bãi cỏ cho gia đình ngồi chờ đến giờ pháo nổ. Trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng, không ít người dựng xe và tranh thủ... chợp mắt trước khi chiêm ngưỡng hoa lửa nở rợp trên trời. “Từ đầu năm đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên pháo hoa đẹp như thế. Hai lần trước tôi đi xem là Tết âm lịch và 30/4 đều bị thời tiết cản trở”, chị Hoài Thu, một người dân trong phố cổ khẳng định. “Hôm nay tôi rất ấn tượng với những quả pháo hoa nổ ra hình trái tim và ngôi sao, đem lại cảm giác rất mới lạ”. Niềm vui lây lan rất nhanh trong không gian đầy ắp tiếng “ồ” tán thưởng của đám đông người xem. Nhiều người khăng khăng pháo hoa lần này bắn rất nhiều và đều, mầu sắc, hình dạng phong phú đủ để làm “khán giả” mãn nhãn. “Đây là lần đầu tiên tôi xem pháo hoa ở Việt Nam. Quả thật cảnh tượng pháo hoa rực rỡ phía trên Hồ Gươm khiến tôi rất ấn tượng”, bà Jennifer, một người Australia, nói. “Lần gần đây nhất tôi xem pháo hoa là ngày Australia Day, 26/1, nhưng có lẽ cảm giác xem pháo hoa trong tiếng reo hò và pháo tay như hôm nay thích hơn nhiều”.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/ha-noi-tung-bung-phao-hoa-dem-quoc-khanh/a92523.html