Hạ T&T.HN, ĐT.LA có chiến thắng đầu tay

Với chiến thắng 2-0 ngay tại sân nhà chiều 28/2, ĐT.LA đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2010...

- Với chiến thắng 2-0 trước HN T&T ngay tại sân nhà chiều 28/2, ĐT.LA đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2010 sau 3 vòng đấu. >> Mưa bàn thắng trên sân Cao Lãnh >> Sa sút ở hiệp 2, SLNA vỡ trận >> Vòng 3 V-League: Hải Phòng & Đồng Tháp thắng lớn >> Khánh Hòa lại trắng tay trước Đà Nẵng Tài Em không thể ra sân ngay từ đầu khi chấn thương chưa lành hẳn, GĐĐH Jose Luis vắng mặt vì bị bệnh đã thế thày trò HLV Công Minh phải đối đầu với đối thủ rất khó nhằn HN T&T đang có phong độ tốt tưởng chừng ĐT.LA sẽ gặp nhiều khó khăn, dù được đá trên sân nhà. Quả thực, điều đó đã diễn ra trong phần lớn thời gian đầu của hiệp đấu thứ nhất khi các pha lên bóng dồn dập của đội chủ nhà đã đụng phải hàng thủ chơi chắc chắn, và quyết liệt của các học trò HLV Phan Thanh Hùng. Gần như những pha tấn công của ĐT.LA dựa vào những miếng đánh ở biên rồi tạt vào trong cho các tiền đạo dứt ở thời điểm này đều rơi vào thế bế tắc, không những thế hàng thủ của đội chủ nhà cũng chơi không tốt liên tục mắc lỗi... Cơ hội rõ ràng nhất trong suốt 30 phút đầu tiên này của ĐT.LA chỉ là pha khống chế chuẩn mực rồi dứt điểm hiểm hóc của Minh Phương ngay sát vạch 16m50 lại đưa bóng đi vọt xà khung thành T&T.HN. Tuy nhiên mọi chuyện thay đổi, kể từ khi Antonio "khai hỏa" tận dụng thành công pha đá phạt của Minh Phương ở phút 33 với pha đánh đầu ở góc hẹp hạ Dương Hồng Sơn đưa ĐT.LA vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng này chính là bản lề cho lối chơi sở trường phòng ngự phản công của ĐT.LA phát huy tác dụng một cách triệt để khi đội khách không còn cách nào khác phải dâng cao để tìm bàn thắng quân bình tỉ số. Có thể nói, những phút còn lại, nhất là ở hiệp 2 hàng thủ của HN T&T liên tục bị phá vỡ với những pha phản công nhanh của đội chủ nhà với sự cơ động của bộ 3 ngoại binh Antonio, Tshamala, David. Cùng với những pha phản công chớp nhoáng đó là những cơ hội không thể tốt hơn đến với David, Antonio và nhất là Tshamala khi chỉ mình tiền đạo người Congo đã bỏ lỡ vài cơ hội đối mặt với thủ môn và khung thành trống của đội khách. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thế nên không ngạc nhiên khi suốt 45 phút hiệp 2 đoàn quân của HLV Trần Công Minh chỉ có thêm được đúng 1 lần "xé lưới" Dương Hồng Sơn nữa. Người lập công là David sau đường chọc khe đẹp của Văn Hiệp ở phút 55. Với chiến thắng này, ĐT.LA tiếp tục chuỗi trận đấu bất bại và nhảy lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 3 lượt trận. Nhưng đáng nói hơn, chính là trận thắng đẹp này đã giúp các học trò của HLV Trần Công Minh tự tin hơn sau 2 trận hòa tẻ nhạt trước đó. Trong khi đó, với trận thua tâm phục khẩu phục này, dù không mất ngôi nhì bảng do các đối thủ khác đều bất ngờ thất thủ hoặc không giành trọn số điểm tối đa, nhưng với những gì thể hiện để vươn tới ngôi cao có lẽ T&T.HN cần thay đổi rất nhiều... Đội hình ra sân: ĐT.LA: Santos, Quốc Huân, Văn Giàu (Quốc Tuấn 35’), Minh Thông, Thanh Giang, Hải Phong (Tài Em 86’), Văn Hiệp,Minh Phương, Antonio, Tshamala (Bolima 80’), David HN T&T: Hồng Sơn, Đại Đồng, Văn Quân, Cristiano, Trọng Bình, Hồng Tiến, Sỹ Cường, Hồng Minh (Duy Nam 55’), Benecio (Gonzalo 70’), Công Vinh, Endene Mai Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/201002/Ha-T-THN-DTLA-co-chien-thang-dau-tay-896445/