Hà Tĩnh: Náo nhiệt lội bùn đánh cá trong Lễ hội đánh cá Đồng Hoa

Sau tiếng hô lớn, hàng trăm người với dụng cụ đánh cá truyền thống ào xuống đầm đánh cá tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt...

Hàng năm, cứ vào những ngày đầu tháng 5 âm lịch, khi mùa màng đã kết thúc, người dân xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lại nô nức tham gia vào Lễ hội đánh cá Đồng Hoa truyền thống của địa phương.

Khu vực tổ chức Lễ hội tại đầm Vực, thuộc xã Xuân Viên. Đây được xem là khu vực tập trung của nhiều loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao. Trước ngày tổ chức lễ hội, mọi hoạt động đánh bắt cá tại đây đều bị nghiêm cấm để tạo điều kiện cho cá sinh sống, phát triển.

Hàng trăm người lội bùn, đánh cá, trong lễ hội đánh cá Đồng Hoa.

Sáng ngày 12/6, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt từ rất sớm để được hòa mình vào không khí lễ hội. Họ mang theo những dụng cụ đánh bắt cá truyền thống như nơm, vó, lưới... đợi sẵn trên bờ chờ hiệu lệnh của Ban tổ chức.

“Năm nào tôi cũng tham gia vào lễ hội này, không khí rất vui, vô cùng náo nhiệt. Đánh được cá trong ngày này sẽ mang lại may mắn cho chúng tôi! Năm ngoái tôi cũng bắt được một số cá lớn, năm nay hi vọng sẽ được nhiều hơn”, ông Nguyễn Văn Hải - một người dân địa phương hào hứng cho biết.

Sau hiệu lệnh của Ban tổ chức, hàng trăm người dương vó, vác nơm, tung lưới... ào xuống đầm đánh cá. Dòng người tạo thành hàng ngang “quét” qua đầm, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là mỗi khi có người đánh được một con cá, những người còn lại hô vang như mừng cho “chiến tích” của người đã đánh được cá.

Dòng người chen chân dưới đầm, hai bên là những thảm cỏ xanh mướt tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp. Dự kiến Lễ hội đánh cá Đồng Hoa sẽ được chính quyền địa phương duy trì và phát triển hơn nữa trong thời gian tới để tạo thành một lễ hội truyền thống của địa phương.

Dưới đây là những hình ảnh đặc sắc phóng viên ghi nhận tại lễ hội đánh cá Đồng Hoa:

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tập trung tại đầm Vực để chuẩn bị tham gia vào lễ hội.

Mọi người đều háo hức chờ đợi phút giây khai hội.

Ăn sáng tại ngay bên bờ đập để chuẩn bị "trổ tài" đánh cá, cầu may.

Đợi giờ... "sung trận".

Dụng cụ để đánh cá là những chiếc vó, nơm, lưới ...

Sau hiệu lệnh mọi người ào xuống lòng đập để đánh cá.

Dòng người bắt đầu áo xuống Đầm Vực.

Dòng người dàn hàng ngang đánh cá tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt.

Người đàn ông tách riêng ra để đánh cá một mình với hi vọng sẽ gặp may.

Những người phụ nữ miệt mài cất vó.

Tiếng cười nói, tiếng reo hò vang truyền theo sóng nước.

Dòng người miệt mài đánh cá tìm kiếm vận may cho mình.

Niềm vui rạng rỡ tươi vui trên những khuôn mặt sạm nắng.

Thành quả sau hơn 1h lội bùn, nơm cá của người đàn ông được xem là "may mắn" trong ngày hôm nay.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-tinh-nao-nhiet-loi-bun-danh-ca-trong-le-hoi-danh-ca-dong-hoa-d15806.html