Hà Tĩnh: 'Nhà cửa tan hoang, tài sản bị bão đánh hư hỏng cả rồi'

Vừa trở về nhà sau khi di tản tránh bão, bà Bùi Thị Phú ở thôn Hải Bắc xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngồi bệt giữa đống đổ nát sụt sùi: 'Nhà cửa tan hoang, tài sản bão đánh hư hỏng cả rồi'.

Sáng 16.9, ghi nhận của PV Dân Việt dọc các xã bãi ngang từ Kỳ Anh về huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) làng mạc xác xơ, cây cối đổ ngổn ngang, nhà cửa bị tốc mái sau bão số 10.

Hai vợ chồng ông Nam lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc, vật nuôi về nhà sau khi di tản tránh bão.

Lỉnh kỉnh đưa đồ đạc và vật nuôi từ nơi tránh bão về nhà, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Nam (62 tuổi) và Nguyễn Thị Vân ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bùi ngùi: “Chúng tôi là dân vùng biển nhưng chưa khi nào chứng kiến bão càn quét lâu như vậy (từ 8h sáng đến gần tối 15.9 - PV), gió bão vẫn rít liên hồi. Do điều kiện khó khăn, 3 năm qua hai vợ chồng đầu tư chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp. Tưởng vụ này có tiền để trả lãi ngân hàng ai ngờ bão vào càn quét sạch mái ngói trang trại hơn 200 con gà, già nửa bị chết”.

Ngôi nhà cấp 4 của bà Phú bị bão đánh tràn đê ập vào nhà tan hoang.

“Không chỉ trang trại thiệt hại, ngôi nhà trong làng 2 đứa con đang ở cũng bị bão đánh tốc sạch mái. Nếu cơn bão số 10 này vào ban đêm thì thiệt hại còn nặng nữa”-ông Nam nói.

Đồ đạc, tài sản hư hỏng hết.

Xót thương nhất phải kể đến hoàn cảnh gia đình bà Bùi Thị Phú ở thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. Sáng nay sau khi di tản tránh bão từ xã Cẩm Thăng trở về nhà, bà Phú không tin vào mắt mình, toàn bộ ngôi nhà cấp 4 của 2 mẹ con đang ở bị bão đánh đổ nát, đồ đạc vật dụng hư hỏng hết. Sáng nay, nhờ chính quyền địa phương và lực lượng quân sự huyện Cẩm Xuyên đến giúp dọn dẹp gạch ngói, cây cối đổ nát, bà Phú mới vào được nhà.

Lực lượng quân sự huyện cẩm Xuyên dọn dẹp gạch đá mới thông đường vào được nhà bà Phú và những hộ dân ở thôn Hải Bắc.

Vừa đưa bịch quần áo ướt sũng dưới đống gạch đổ nát lên, bà Phú sụt sùi: “Mất sạch rồi các chú ạ. Ngôi nhà cấp 4 của mẹ con tôi chỉ trong một buổi chiều bão vào đánh tan cả chỉ còn lại bốn bức tường. Sáng nay về dọn dẹp không còn một thứ gì đáng giá. Tôi chưa biết lấy tiền đâu để sửa lại nhà bây giờ”.

Bà Phú không tin vào mắt mình sau khi tránh bão về nhà.

Bà Phú cho biết thêm: “Tôi có 4 đứa con, chồng mất vừa mới 100 ngày, do gia đình khó khăn các con phải đi xa kiếm sống. Hiện nay một đứa vào nam làm thuê, một đứa còn học cấp 3, thằng thứ 2 đi bộ đội trong Nam hồi sáng gọi về nghe mẹ nói nhà bị bão phá tan tành, hai mẹ con khóc nức nở”.

Bà Phú đau lòng nhìn nhà cửa, tài sản gắn bó của mình tan hoang sau bão.

Những giọt nước mắt của người dân sau bão.

Ông Nguyễn Sỹ Huyền-Bí thư xã Cẩm Nhượng cho biết: “Vùng gò Cẩm Nhượng có hơn 2.000 hộ dân của 2 xóm là nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Hôm qua, bão lớn tràn qua đê tàn phá làng mạc nhà cửa của người dân ở đây, sáng nay mới bắt tay khắc phục lại được”.

Tại Hà Tĩnh, bão số 10 đã làm ngập 29 thôn, 4.699 hộ dân của 4 huyện vùng ven biển, cửa sông (Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà), trong đó tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên toàn xã với 2.400 hộ bị ngập sâu từ 0,6m đến 0,7m. Trên 3.100ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có hơn 2.000ha nước ngọt và 1.100ha mặn, lợ bị ngập, mất mát. Gần 1.000ha lúa mùa, nhiều diện tích rau màu bị ngập, hư hỏng. Có khoảng 8.000ha cây ăn quả bị thiệt hại. Về cơ sở hạ tầng có 62.512 nhà dân bị tốc mái.

Hữu Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-tinh-nha-cua-tan-hoang-tai-san-bi-bao-danh-hu-hong-ca-roi-805514.html