HAGL - B.BD 2-0: Giải hạn

Sau cái chết của Molina, các cầu thủ B.BD ra sân gặp đối thủ đang ở đường cùng là HAGL với một tâm trạng nặng nề. Chính HLV Mai Đức Chung thừa nhận sau trận dấu là “Các cầu thủ chúng tôi vào trận với tâm lý không tốt sau sự việc của Molina nên đã thi đấu không tốt”.

Quả thật, tuy không quá lép vế trước đối thủ trong thời gian đầu nhưng B.BD lại bị dẫn bàn ở phút 15. Sau bàn thua, các cầu thủ B.BD lại càng thi đấu thiếu đường nét. Những hy vọng về Kesley, Philani, De Jusus cùng Vũ Phong đã không thành khi bộ tứ này thi đấu rời rạc, không tìm được tiếng nói chung. Gần như cả hiệp 1, các chân sút B.BD không một lần sút trúng đích về khung thành đối phương, ngoài cú dứt điểm nhẹ như chuyền của Vũ Phong ở phút 38. Kiatisak đã có chiến thắng đầu tay với HAGL ở mùa này tại V-League Trong khi đó đối thủ của B.BD là HAGL vì ở thế chân tường nên đã thi đấu khá quyết tâm và rõ nét. Lối chơi của họ không phụ thuộc một cá nhân nào, dù Evaldo được xem là át chủ bài trên hàng công nhưng hôm nay mọi sức ép của họ đều xuất phát ở 2 cánh nơi các hậu vệ, tiền vệ cánh thi đấu khá nổi bật. Họ liên tục phối hợp bật tường, chống cánh, trung lộ...đã tạo áp lực liên tục lên đối thủ. Việc chỉ ghi được một bàn thắng ở phút 15 do công của Minh Thiện là quá ít so với cơ hội họ tạo ra, trong đó riêng Tăng Tuấn có 2 cơ hội ngon ăn nhưng anh đều không dứt điểm thành bàn trong sự tiếc nuối của mọi người. Tuy nhiên bàn thắng đó cũng đã giúp các cầu thủ HAGL tự tin hơn. Vào hiệp 2, B.BD bất ngờ tăng tốc, bóng liên tục được triển khai lên phần sân đối thủ, đặc biệt ở các cánh. Hàng tiền vệ, tiền đạo thường xuyên đổi chỗ cùng sự tăng viện các cầu thủ hàng công nhưng tiếc rằng các chân sút có thương hiệu của họ không một lần chiến thắng. Khi cơ hội liên tục trôi qua trước mũi giày của họ, thì cũng là lúc họ phải trả giá. Bị ép sân nhiều trong hiệp 2, các cầu thủ HAGL bắt đầu bộc lộ sơ hở. Chỉ trong vòng khoảng 5 phút mà trung vệ Nirut có không dưới 4 lần để các tiền đạo đối phương qua mặt dứt điểm cận thành nhưng rất may là các đồng đội, nhất là trung vệ Benjamin đã lăn xả cản phá. Thấy điểm yếu trên, HAGL đã kịp thay đổi nhân sự ở hàng thủ khi tung trung vệ Việt Anh và thủ môn Silhavy vào sân. Sự thay đổi này đã giúp HAGL bắt đầu lấy lại thế trận. Phút 72, trong một nổ lực cản phá Tăng Tuấn, bóng bất ngờ được chuyền ngang ra cho Evaldo để tiền đạo này dễ dàng vượt qua rào cản cuối cùng của hàng thủ B.BD là Chí Công để thoát xuống ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà. Sau bàn thắng này, các cầu thủ của HAGL thi đấu tự tin hơn, nhưng vẫn không quên chiêu câu giờ. Các cầu thủ thiếu điềm tĩnh và ở những phút cuối, trọng tài phải sử dụng tới 3 thẻ đỏ cho cả 2 đội trước khi kết thúc chiến thắng giải hạn cho HAGL. Bàn thắng: Minh Thiện 15’ , Evaldo 72’ Cao Nguyên

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n2010030108294166t128/haglbbd-20-giai-han.htm