HAGL chuẩn bị tiễn viên ngọc thứ 5 xuất ngoại 'du học'

Sau Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Đức Lương, chàng hậu vệ điển trai Nguyễn Hữu Anh Tài sẽ là gương mặt thứ 5 của HAGL có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng.

Anh Tài chuẩn bị làm thủ tục để đi Hàn Quốc chơi bóng

Đối với Nguyễn Hữu Anh Tài, cái Tết Định Dậu 2017 nhất định không thể quên được khi lần đầu tiên sau hàng chục năm anh có nhiều thời gian với gia đình đến thế.

“Bao năm nay biền biệt xa nhà cả năm, nhưng không hiểu sao cái Tết năm nay trở nên đặc biệt lắm. Gia đình ai cũng quan tâm nhưng không hỏi ra. Tôi biết mọi người chờ đợi và kỳ vọng vào chuyến đi Hàn Quốc sắp tới lắm.

Không như chúng bạn HAGL tập trung ở Hàm Rồng từ mồng 3 Tết, tôi vì đợi thủ tục nên được nán ở nhà lâu hơn. Tôi rất mừng vì như thế sẽ có thêm thời gian để gần gũi bố mẹ cùng gia đình”, Anh Tài chia sẻ.

Bất kỳ ai từng tiếp xúc với Anh Tài sẽ cảm nhận được suy nghĩ mộc mạc này. Bởi chàng trai có nụ cười rất hiền này thuộc diện của hiếm giữa đám bạn “nhất quỷ, nhì ma” ở Học viện HAGL Arsenal JMG.

Nguyễn Hữu Anh Tài là cầu thủ được tuyển vào của khóa 2 Học viện HAGL Arsenal JMG cùng với Thanh Tùng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hoàng Nam, Thanh Hậu...

Sở hữu thể hình khá đẹp (cao 1m74), Anh Tài được HLV Guillaume Graechen đánh giá cao về kỹ thuật cơ bản, ý thức chuyên nghiệp và tính kỷ luật. Điều đó thể hiện qua việc Văn Thanh từng bị loại khỏi tuyển U.19 Việt Nam nhưng Anh Tài đã có mặt đến hết hành trình tại giải vô địch châu Á ở Myanmar.

Hay như giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vừa qua, HLV Guillaume Graechen từng công khai khen 2 phát hiện mới là Nguyễn Hữu Anh Tài và Châu Ngọc Quang (nạn nhân của 2 cú đạp “liều lĩnh” của 2 cầu thủ Hà Nội FC Văn Kiên và Samson - NV).

Anh Tài (16) trong màu áo U.19 Việt Nam năm 2014

Hạn chế duy nhất của anh chàng này là ở việc anh… quá thật thà. Đá hậu vệ, Anh Tài vẫn cần phải cải thiện thêm một chút sự “tinh quái” hoặc “thủ đoạn” hợp lý.

Thiện chí của FC Uijeongbu đang mở ra cho Anh Tài một con đường mới. FC Uijeongbu sau khi nghiên cứu kỹ các băng hình của Anh Tài cam kết sẽ tạo điều kiện cho anh ra sân nhiều trong 38 trận tại K3-League (chưa kể Cúp Quốc gia).

"Những ngày qua dù ăn Tết dài ngày nhưng tôi vẫn tự tập một mình để không bị tăng cân. Tôi muốn mình chuẩn bị tốt nhất để khi sang Hàn Quốc nhanh chóng theo kịp người ta.

Sự cạnh tranh sẽ khắc nghiệt. Nhưng ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp và tương đối "fair play" như Hàn Quốc, tôi sẽ có thể tập trung vào phát triển chuyên môn và kinh nghiệm. Đó là điều tôi mong hướng tới", Tài chia sẻ.

Anh Tài quây quần bên gia đình xuân Đinh Dậu

Nếu Anh Tài thành công, cánh cửa lên K-League Challenge hoặc thậm chí là K-League Classic sẽ mở ra cho anh. Còn không, anh cũng mạnh mẽ và cứng cáp hơn sau 1 năm tự lập ở nước ngoài.

Dự kiến vài ngày nữa, Anh Tài sẽ tạm biệt Hàm Rồng và chúng bạn để bước chân trên hành trình mới. Đó sẽ là một lò luyện khắc nghiệt với anh chàng trai trẻ rất hiền và có phần bẽn lẽn này.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hagl-chuan-bi-tien-vien-ngoc-thu-5-xuat-ngoai-du-hoc-72089.html