Hai bộ mặt của U.23 Việt Nam

Chỉ sau 10 phút bóng lăn, người ta đã thấy đội tuyển U.23 Kuwait không có gì, U.23 Việt Nam sẽ 'ăn'. Thế nhưng, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tự làm khổ mình.

Đầu đã xuôi, thêm một chiến thắng trước U.23 Malaysia vào 20h ngày mai 20-4, U.23 Việt Nam sẽ sớm mở cửa vào tứ kết.

Lại cái tay thừa

Phút 31, Kuwait chỉ còn 10 người khi Ebrahim Kameel giẫm vào đùi Khuất Văn Khang đang té ngã và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Phút 45+2, U.23 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số của Nguyễn Văn Tùng sau pha đẩy bóng thông mình của Văn Trường.

Thế nhưng, nhìn chung U.23 Việt Nam chơi lúng túng, hấp tấp trong các pha xử lý. Không cầm bóng phối hợp mà mạnh ai nấy đá, đội hình thì rời bỏ vị trí, chạy loạn lên. Thậm chí, Văn Khang và Văn Tùng còn nhắm mắt nhắm mũi sút vào chân nhau trong tình huống có thể ghi bàn. Hay trung vệ Nguyên Hoàng để mất bóng ngớ ngẩn từ giữa sân khiến đội nhà suýt phải trả giá.

Nhưng đỉnh điểm của nỗi thất vọng là pha phạm lỗi “quen thuộc” chỉ 2 phút sau khi dẫn bàn. Trung vệ trái Ngọc Thắng có động tác choàng tay kéo người đối phương trong vùng cấm một cách lộ liễu đến mức… không thể hiểu nổi. Trọng tài chỉ tay ngay vào chấm 11m và sau khi xem VAR đã đổi tấm thẻ vàng của Ngọc Thắng thành thẻ đỏ. Thói quen “cánh tay thừa”, trước giải U.23 Việt Nam đã được nhắc nhở rất nhiều và Ngọc Thắng là một trong các cầu thủ kinh nghiệm nhất khi đã có 3 mùa giải thi đấu ở V.League với 24 lần ra sân (mùa này đã chơi 12/15 trận).

Dấu ấn chỉ đạo

Với 3 sự thay người liên tiếp ở đầu hiệp 2, trong đó có cả bộ đôi tiền đạo Võ Nguyên Hoàng - Nguyễn Văn Tùng (Bùi Vỹ Hào của B.Bình Dương và Minh Quang của SHB.Đà Nẵng vào thay), và quan trọng là làm công tác tư tưởng, giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ của Ban huấn luyện, U.23 Việt Nam thể hiện bộ mặt khác hẳn. Thái Sơn và các đồng đội chơi điềm tĩnh, tự tin hơn. Cự ly đội hình được duy trì tốt, các vị trí tích cực di chuyển, chiếm lĩnh khoảng trống. Cả 2 bàn thắng của Bùi Vỹ Hào tuy có sự “đóng góp tích cực” của thủ môn đội bạn nhưng là tất yếu khi Kuwait quá yếu.

Lần đầu tiên sau 5 kỳ tham dự vòng chung kết U.23 châu Á, U.23 Việt Nam có chiến thắng ở trận ra quân và còn chiếm ngôi đầu bảng D khi Uzbekistan chỉ thắng Malaysia 2-0. Nhưng nói như ông Hoàng Anh Tuấn: “Tôi chỉ hài lòng về kết quả, các cầu thủ hãy quên trận đấu này đi”.

Hãy quên đi, bởi “đối phương không có gì đặc biệt, vấn đề là U.23 Việt Nam đã không chơi tốt như khả năng vốn có. Chiến thắng hôm nay là sự chênh lệch giữa 2 đội” - ông Tuấn thừa nhận.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202404/hai-bo-mat-cua-u23-viet-nam-bb544a4/