Hai cha con sống sót sau cú sập nhà từ tầng 13

Khi tầng thứ 13 của tòa nhà bắt đầu rung chuyển, Alberto Rozas kéo cô con gái 7 tuổi vào nhà tắm bám chặt lấy cửa và chờ cho cơn chấn động kết thúc. Nhưng thật tệ, tòa nhà đã bị đổ sập ngay sau đó.

Tòa nhà mới tinh vừa được xây dựng đã sụp đổ một cách không thương tiếc, trong khi đó hai cha con vẫn ôm chặt lấy nhau rơi theo đống sắt thép và gạch đá. Khi tỉnh dậy, Rozas không có ý thức gì về nơi mình đang nằm, mọi thứ như đảo lộn, cho đến khi anh nhận ra một nguồn ánh sáng qua tấm cửa sổ bị vỡ nát - đó là ánh sáng của mặt trăng đang độ rằm. Thật may mắn, Rozas và con gái anh Fernanda sống sót an toàn, ngoại trừ chỉ vài vết thương nhỏ và mình mẩy thâm tím. "Trận động đất thật là kinh khủng có một không hai" - Rozas nói với phóng viên hãng AP. "Tôi đã ôm chặt lấy con gái và nó cũng không rời tôi một giây". Những người hàng xóm sống cùng tầng với Rozas một số bị mắt kẹt trong đống bê tông. Họ đang chờ để được nhân viên cứu hộ dùng cưa điện và búa để cắt bê tông giải thoát. Đến ngày chủ nhật, 23 người đã được cứu sống sau vụ sập tòa nhà này, 7 người khác đã tìm được xác. Còn khoảng 60 người vẫn mắc kẹt trong đó.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/hai-cha-con-song-sot-sau-cu-sap-nha-tu-tang-13/20103/175727.laodong