Hai chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết 'quyết chiến' vì thí sinh

Chị em ca sĩ Minh Tuyết - Cẩm Ly đã xảy ra cuộc "nội chiến" vì thí sinh tiềm năng tại cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca.

Trong tập 5 của Tuyệt đỉnh song ca phát sóng tối 5/9, các HLV lưa chọn những đôi song ca cuối cùng cho đội của mình. Để có những chiến binh tốt nhất, họ không ngại đối đầu gay cấn, quyết liệt.

Với giọng ca ngọt ngào, ấm áp, đôi thí sinh Hoàng Nghi và Văn Hương thể hiện thành công ca khúc Điệu dân ca buồn (Sơn Hạ). Dù không phải dòng nhạc sở trường, nhưng Noo Phước Thịnh gạt cần chọn đầu tiên vì quá yêu thích. Tiếp theo đó là cặp đôi Đan Trường – Cẩm Ly.

Hoàng Nghi và Văn Hương thể hiện ca khúc Điệu dân ca buồn. Ảnh: SV

Mượn áo Đàm Vĩnh Hưng để đấu chị gái

Ngay say đó, nam ca sĩ nhỏ tuổi nhất ghế nóng nhận ra dân ca là thế mạnh của cặp anh Bo chị Tư. Lập tức, anh nấp vào cánh tay của Minh Tuyết, còn nữ ca sĩ hải ngoại phải mượn ngay áo khoác của Mr. Đàm để đấu với chị gái mình.

Dù vậy, Noo vẫn tự tin cho rằng cuộc thi có nhiều điều bất ngờ cũng như không bó buộc thí sinh phải chọn huấn luyện viên theo từng dòng nhạc. Ngoài ra, anh nhấn mạnh đội mình chưa màu sắc dân ca.

Minh Tuyết phải mượn áo khoác của Mr. Đàm để đấu với chị gái. Ảnh: SV

Đan Trường đáp trả nếu thấy dân ca của đội mình đã đủ, anh sẽ không chọn. Không chịu thua, chị Tư tiếp tục chặt chém đội Noo– Minh Tuyết rằng sẽ không dùng những lời hoa mỹ để chiêu dụ thí sinh, cũng không nói nhiều bởi “chỉ gạt cần là chị muốn tụi em về với chị”. Là người ngoài cuộc, Dương Triệu Vũ phải thốt lên vì sự “dữ dằn” của đàn chị.

Thấy đội mình khó có khả năng chiến thắng, Noo quyết định xuống nước và có ý nhường. Trước quyết định bất ngờ của Noo, Dương Triệu Vũ cho rằng đây là chiêu trò. Còn Minh Tuyết động viên đồng đội phải kiên định với lựa chọn của mình và nhấn mạnh tuy cô hát nhạc trẻ nhưng cũng từng đã hát dân ca và hát nhạc quê hương được.

Cẩm Ly khiến các huấn luyện viên còn lại bất ngờ vì sự "dữ dằn" của mình. Ảnh: SV

Cẩm Ly không chịu thua, cô phân tích thái độ rút lui của Noo chỉ là tung hỏa mù, làm cho các thí sinh cảm thấy lung lay ý chí và muốn về với đội ít có gam màu và sở trường giống mình.

Cuối cùng, mặc cho những lời hứa hẹn của ca sĩ Minh Tuyết, cặp đôi Hoàng Nghi và Văn Hương vẫn chọn về đội Đan Trường – Cẩm Ly.

Cặp mẹ con khuấy đảo sân khấu

Với bản phối mới ca khúc Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường), mẹ con Kim Trang – Kim Tuyết gây náo loạn sân khấu Tuyệt đỉnh song ca và khiến cả 2 cặp HLV Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ và Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết cùng gạt cần chọn.

Hai mẹ con Kim Trang - Kim Tuyết thể hiện sự máu lửa. Ảnh: SV

Chị Kim Trang từng là ca sĩ và rời xa sân khấu 20 năm. Lần trở lại này, chị muốn cùng đứng trên sân khấu với con gái. Bằng kinh nghiệm và khả năng làm chủ sân khấu, 2 mẹ con tỏa sáng, thuyết phục được cả các HLV lẫn khán giả truyền hình.

Mr. Đàm phải thốt lên: “Tôi cảm giác chị là một nghệ sĩ chứ không phải là thí sinh”. Mặc dù không gạt cần chọn nhưng Cẩm Ly cũng phải khen ngợi chị Kim Trang có một giọng ca rất máu lửa.

Trong khi đó, Đan Trường lại khâm phục bản lĩnh của chị Kim Trang bởi “bé gái bè cho mẹ cứ như phá mẹ nhưng mẹ vẫn giữ được phong độ, không bị chênh phô”. Tuy nhiên, anh cũng nhắn nhủ Kim Tuyết phải tập lại phần bè.

Đôi nam huấn luyện viên quyết tâm dành chiến thắng. Ảnh: SV

Trước những lời nhận xét tích cực từ các đội, cặp đôi mẹ con cảm thấy khó lựa chọn. Nhưng so về dòng nhạc và định hướng bản thân, cuối cùng họ cũng quyết định về với đội của Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ.

Các phần thi hấp dẫn khác:

Lina Nguyễn - Quang Đệ trình diễn liên khúc 10 năm tình cũ (Trần Quảng Nam) và được cả 3 cặp HLV cần chọn. Với công khai phá chất giọng hát nhạc trẻ của cặp đôi này, Cẩm Ly – Đan Trường giành chiến thắng.

Mạnh Tài – Thanh Tâm được ghép đôi bất ngờ trong phần thể hiện ca khúc Dẫu có lỗi lầm (Hồ Hoài Anh) và Bảo Sơn – Quang Tiến với ca khúc của Vũ Cát Tường nhận được sự chào đón của đội Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-chi-em-cam-ly-va-minh-tuyet-dau-da-khong-khoan-nhuong-post679363.html