Hai “hiệp sĩ” SBC bị nạn khi truy đuổi nghi phạm

Sáng 31-8 thi thể anh Nguyễn Xuân Chinh (28 tuổi) thành viên CLB phòng chống tội phạm (SBC) phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được đưa về nhà (ấp Suối Voi xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) mai táng.

Trước đó, tối 30-8 được sự phân công của chủ nhiệm CLB, anh Chinh cùng các anh em trong CLB và công an viên phường Phú Hòa đi tuần. Đến khoảng 4 giờ 30 phút, đoàn phát hiện một nam thanh niên cởi trần, xăm mình, đầu cạo trọc không đội mũ bảo hiểm, tay cầm mã tấu, điều khiển xe gắn máy không biển số chạy quá tốc độ trong nội ô xã Tương Bình Hiệp (thị xã Thủ Dầu Một). Biết thanh niên trên là đối tượng “cộm cán” trong địa bàn nên công an phường Phú Hòa chạy theo và yêu cầu đối tượng dừng xe. Không những không cho xe giảm tốc độ mà đối tượng còn rồ ga cho xe chạy nhanh hơn (trên 100km/h). Anh Chinh điều khiển xe gắn máy (chở theo anh Nguyễn Quang Vinh cùng CLB) đuổi theo. Suốt chặng đường, đối tượng nhiều lần chống trả. Truy đổi khoảng 3km, đến ngã tư Cây Điệp (xã Tương Bình Hiệp) đối tượng đã cố tình ép xe anh Chinh vào xe tải (tải trọng 8 tấn) chở mủ cao su chạy cùng chiều khiến xe anh Chinh té nhào, văng ra xa. Tai nạn trên làm anh Chinh tử vong tại chỗ. Anh Vinh được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tiếp chúng tôi tại nhà, ông Nguyễn Xuân Chu (62 tuổi), cha ruột anh Chinh nói trong nước mắt: “Trong nhà Chinh rất ngoan, xóm giềng ai cũng thương, không ngờ nó đoản mệnh quá!”. Được biết, anh Chinh là con trai duy nhất trong nhà có 4 anh em. Gia đình Chinh rất khó khăn. Hàng ngày, ngoài việc nuôi vài con gà, ông Chu còn phụ vợ cạo mủ cao su đem bán nuôi hai đứa con gái còn đi học. Anh Chinh nhận bằng tốt nghiệp tháng 5-2010 Theo anh Trần Hoàng Anh, đội phó CLB, anh Chinh tham gia CLB từ năm 2008. Trong quá trình đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm anh đã cùng đồng đội lập nhiều thành tích, phá hơn 80 vụ lớn nhỏ và được ghi nhận với hàng chục bằng khen, giấy khen từ Công an tỉnh Bình Dương. Trong quá trình hoạt động, anh Chinh cùng đồng đội không ít lần gặp khó khăn, nguy hiểm nhưng ai nấy đều tuân thủ quy định của CLB là không sợ nguy hiểm và không tư lợi. Ngoài tham gia CLB, Chinh còn tranh thủ đi học đại học ban đêm hệ tại chức chuyên ngành Luật trường ĐH Đà Lạt, chi nhánh tỉnh Bình Dương. Anh mới nhận bằng tốt nghiệp tháng 5-2010, định đi xin việc làm, nào ngờ Chinh đã bỏ anh em ra đi mãi mãi! Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải nói giọng chắc nịch: Tuy một thành viên trong CLB đã ra đi nhưng chúng tôi không bị chùn bước, ngược lại càng khiến chúng tôi quyết tâm hơn nữa trong việc săn bắt tội phạm, đem lại an ninh trật tự chung cho người dân. Sáng cùng ngày, ông Hồ Văn Thanh, Phó trưởng công an phường Phú Hòa, Phó chủ nhiệm CLB; ông Đỗ Ngọc Huy, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, đại diện Công an thị xã Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương đã đến nhà chia sẻ và tặng tiền hỗ trợ mai táng cho anh Chinh. Được biết, Tỉnh Đoàn đang hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn xét tặng danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Chinh. Di hài anh Nguyễn Xuân Chinh sẽ được an táng lúc 8 giờ ngày 3-9 tại nghĩa trang nhân dân thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=136634&mod=detnews&p=