Hãi hùng hàng trăm thi thể IS trong nhà lạnh chờ hồi hương

7 tháng sau khi các lực lượng Libya đánh bại IS ở thành phố biển Sirte, hàng trăm thi thể chiến binh nước ngoài vẫn đang nằm trong nhà lạnh để chờ chính quyền đàm phán với các chính phủ khác.

Một tay súng của lực lượng Libya đứng trên nóc nhà bị phá huỷ của IS ở Sirte, tháng 12.2016. Ảnh: Reuters

Reuters cho hay, các thi thể đã được đưa đến Misrata, thành phố phía tây, nơi lực lượng Libya dẫn đầu cuộc chiến đánh bại IS hồi tháng 12 năm ngoái.

Việc cho phép đưa những thi thể này về các nước như Tunisia, Sudan và Ai Cập sẽ rất nhạy cảm với những chính phủ liên quan, vì như vậy họ sẽ phải thừa nhận có bao nhiêu công dân rời bỏ đất nước để gia nhập IS ở Iraq, Syria và Libya.

"Nhóm của chúng tôi đã đưa đi hàng trăm thi thể" - một thành viên của đơn vị chống tội phạm có tổ chức ở Misrata nói với Reuters. "Đây là cả một chiến dịch để chúng tôi bảo quản thi thể, lập hồ sơ, chụp ảnh và thu thập mẫu ADN".

Đơn vị chống tội phạm nói đang chờ quyết định của Tổng Công tố, người đang đàm phán với các chính phủ nước ngoài để hồi hương thi thể.

IS hiện đã bị đánh bại ở căn cứ chính là thành phố Mosul ở Iraq, đồng thời đang chịu sức ép ở căn cứ Raqqa, Syria. Trước đó ở thời "đỉnh cao", IS chiêu mộ chiến binh từ Trung Đông, Bắc Phi và Châu Âu vào hàng ngũ của mình.

Riêng ở Tunisia, hơn 3.000 công dân rời bỏ đất nước đến chiến đấu cho IS ở Syria, Iraq và Libya. Những người Tunisia được đào tạo trong các trại lính ở Libya đã tiến hành hai vụ tấn công bằng súng vào khách du lịch nước ngoài năm 2015, phá hỏng ngành du lịch sống còn của Tunisia.

IS chiếm thành phố Sirte vào năm 2015, lợi dụng cuộc đấu nội bộ giữa các nhóm vũ trang đối thủ ở Libya, và sử dụng thành phố như một căn cứ để tấn công các mỏ dầu và những thị trấn lân cận.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/hai-hung-hang-tram-thi-the-is-trong-nha-lanh-cho-hoi-huong-685862.bld