Hai người được sống nhờ đôi thận của người chết

- Hai bệnh nhân nam đã được cứu sống nhờ hai quả thận của một người phụ nữ 53 tuổi, cư ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM. Cô đã qua đời vì tai biến mạch máu não. Trước khi mất, cô đã có ước nguyện được hiến tặng mô tạng và hiến xác cho khoa học. Hai quả thận của người đã chết vẫn còn rất tốt.

Ngày 2/9, TS. BS Thái Minh Sâm - Phó khoa Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin quý giá này, ngày 12/8, các BS của khoa Tiết Niệu đã tiến hành cả hai ca ghép thận cho hai bệnh nhân nam: Nguyễn V. T. (48 tuổi) và Nguyễn Đ. H. (27 tuổi). Bệnh nhân T. đã chạy thận nhân tạo nhiều năm tại BV 30/4, và vừa mới phải tháo bỏ mỏm xương đùi vì bị thoái hóa. Còn bệnh nhân H. trước đây từng được ghép thận tại Viện 103 (Hà Nội) nhưng 6 năm trước, quả thận ghép đã bị thải loại và H. phải chạy thận nhân tạo vì không có người cho. Sau gần 20 ngày hậu phẫu, hai bệnh nhân này đã được cho xuất viện vào ngày 1/9, với chức năng thận hoạt động bình thường và ổn định. Mặc dù, người đã khuất mong ước hiến tặng cả tim cho người bệnh, nhưng hiện nay Việt Nam vẫn chưa chuẩn bị đủ kỹ thuật để tiến hành ghép tim. Xác của cô cũng đã được hiến tặng cho ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch để nghiên cứu khoa học. Sau khi Luật “Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” bắt đầu hiệu lực vào ngày 1/7/2007, đây là trường hợp thứ ba ở TP.HCM đồng ý hiến tặng thận sau khi chết. Hiện nay, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, danh sách các bệnh nhân chờ ghép thận là khoảng 20 người vì không có người cho. TS Sâm cho biết, chỉ cần 10% dân chúng có ước nguyện hiến tặng mô tạng, nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, phụ thuộc vào máy móc như chạy thận nhân tạo sẽ có cơ hội được sống. Bùi Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1990/201009/Hai-nguoi-duoc-song-nho-doi-than-cua-nguoi-chet-1766180/