Hải Phòng: Đi đòi nợ bị con nợ khóa trái cửa, dùng hung khí truy sát

Đến nhà nói chuyện để đòi số nợ quá hạn chưa thấy thanh toán, anh Hạnh bị chính con nợ của mình chửi bới, thách thức, chốt cửa và dùng tuýp sắt, dao kiếm truy sát.

Sự việc hi hữu xảy ra tại thôn Cốc Liễn (xã Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng) vào chiều ngày 26/01/2016.

Nạn nhân Vũ Văn Hạnh (SN 1973, thôn Cốc Liễn – xã Minh Tân – Kiến Thụy – Hải Phòng) cho biết, do hai gia đình quen biết từ trước nên anh không ngần ngại cho vợ chồng anh Vũ Lệnh Đ. (người cùng thôn) vay số tiền 100 triệu đồng để lấy vốn làm ăn. Anh Đ. hẹn sau 30 ngày sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền trên. Đến hẹn vợ chồng anh Hạnh có đòi nợ nhưng anh Đ. không trả mà còn thách thức: “Tao không trả chúng mày làm gì được tao”.

Do gia đình đang gặp khó khăn, rất cần tiền để trang trải mà chỉ biết trông vào số tiền của anh Đ. vay, vợ chồng anh Hạnh có gọi điện nhiều lần để đòi nhưng anh Đ. không nghe điện thoại. Vợ chồng anh Hạnh sang nhà thì anh Đ. không gặp.

Anh Vũ Văn Hạnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Vào hồi 13h chiều ngày 26/01/2017, chị Bùi Thị Dịu - vợ anh Hạnh đến nhà gặp anh Đ. Đến nơi, chị Dịu gọi anh Đ. ra gặp thì vợ Đ. vừa bế con vừa chửi: “Tao không vay, tao không trả”. Thấy vậy, chị Dịu không nói gì và đi về nhà. Gặp chồng, chị Dịu nói lại là đã sang nhà anh Đ. nhưng không gặp mà chỉ gặp vợ anh Đ. ở nhà.

Anh Hạnh gọi điện cho anh Đ. thì được Đ. hẹn vào trong nhà nói chuyện. Đến nhà, anh Đ. mời anh Hạnh vào trong nhà uống nước.

“Lúc vào tôi có hỏi anh Đ. vừa nãy chị sang chú không có ở nhà hay sao mà để vợ chú chửi chị vậy?”, anh Hạnh kể lại.

Anh Đ. không nói không rằng chỉ tay vào mặt anh anh Hạnh chửi: “Bố mày chửi thì làm sao? Bố mày không thích trả thì mày làm gì được bố mày”.

Trước thái độ thách thức của anh Đ., anh Hạnh có nói: Chú đừng nóng nữa. Thôi anh đi về đây, lúc khác bớt nóng anh nói chuyện sau. Tuy nhiên, Đại lúc đó dùng hung khí lao vào truy sát anh Hạnh.

“Khi tôi vừa đứng dậy thì anh Đ. lao vào đấm tôi. Lúc đó mấy người bạn của Đ. có mặt cũng lao vào đánh tôi. Tất cả bọn họ dùng gậy, tuýp sắt, dao lao vào vụt và chém. Đến khi hàng xóm lao vào can ngăn tôi mới dứt ra và chạy được”, anh Hạnh nói.

Anh Hạnh sau đó được anh Toàn và anh Cây (hàng xóm nhà anh Đ. – PV) băng bó. Người nhà thấy vậy vội vàng đưa anh Hạnh đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Nhưng do vết thương ở đầu bị tuýp sắt vụt khá đau, nên gia đình phải chuyển sang bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu và nhập viện điều trị.

Đến nay, anh Hạnh vẫn đau và phải nằm điều trị tại bệnh viện nghi do chấn thương sọ não. Đặc biệt, vết chém ở tay trái phải khâu 4 mũi có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Hiện gia đình anh Hạnh đã trình báo toàn vụ sự việc lên phía Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đoàn Tân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-di-doi-no-bi-con-no-khoa-trai-cua-dung-hung-khi-truy-sat-a314836.html