Hải Phòng vẫn “vô địch” ở Lạch Tray

Vòng cuối V.League 2016 chứng kiến hình ảnh hàng ngàn cổ động viên ngồi chật kín, nhuộm đỏ sân Lạch Tray (Hải Phòng) chờ thời khắc đội nhà chính thức lên ngôi vô địch. Rốt cuộc, Hải Phòng không vô địch, nhưng sau trận đấu, các CĐV vẫn tràn xuống sân hạnh phúc, và cùng nhau hô vang: "Hải Phòng vô địch!".

Thật ra sự buồn bã, tiếc nuối và cả những giọt nước mắt đã xuất hiện đâu đó trên gương mặt HLV Trương Việt Hoàng và các cầu thủ Hải Phòng.

Và có thể nhiều cổ động viên trên sân Lạch Tray cũng có chung một cảm giác buồn bã, tiếc nuối như vậy. Nhưng rồi rất nhanh, họ vượt lên những cảm xúc đó để bày tỏ một niềm vui - một hạnh phúc chung, vì họ hiểu rốt cuộc đội bóng của mình đã làm tất cả những gì có thể.

Vượt qua những bế tắc trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Hải Phòng đã có một hiệp 2 áp đảo với liên tiếp 3 bàn thắng của Văn Thắng (55'), Steven (58') và Fagan (75').

Thời điểm ấy tỷ số trận đấu cùng giờ giữa Hà Nội.T&T - FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy vẫn chỉ là 1-0 cho Hà Nội.T&T, có nghĩa chỉ cần ghi thêm một bàn nữa vào lưới Sông Lam Nghệ An là Hải Phòng đủ điều kiện lên ngôi vô địch.

Nhưng những phút cuối cùng của trận đấu, khi tin từ sân Hàng Đẫy truyền về cho hay Hà Nội.T&T đã có bàn thắng thứ 2 thì người Hải Phòng hiểu cơ hội với mình vậy là đã hết.

HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận với một nhà báo: "Dù đã tính đến tình huống xấu nhất, nhưng khi nó xảy ra không dễ gì giấu cảm xúc thật. Lúc đó thấy thương các CĐV, và thương chính mình". Rồi ông kết luận: "Chúng tôi chỉ còn cách chức vô địch đúng 2 chữ, đó là may mắn".

Đúng là Hải Phòng đã không may mắn ở một mùa giải mà họ đã một mình một ngựa vọt lên từ ngay sau khi kết thúc lượt đi, nhưng rồi những cú sảy chân ở lượt về, trong giai đoạn chạy đua căng thẳng đã làm lỡ làng tất cả.

Đúng là Hải Phòng đã không may mắn khi ngay sau thời điểm nhận chỉ tiêu vô địch của lãnh đạo thành phố thì lại thua ngược Cần Thơ trong một trận đấu hơn người, và chính trận thua tai hại ấy đã khiến họ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Nhưng nhìn cái cảnh các cổ động viên Hải Phòng ngồi kín sân Lạch Tray, vỡ òa hạnh phúc với một nhà vô địch không vương miện người ta lại thấy một ý nghĩa khác của bóng đá: rốt cuộc danh hiệu có phải là tất cả?

Cầu thủ Hải Phòng nhận Huy chương bạc V.League. Ảnh: H.M

Johan Cruyff từng nói một ý rằng: danh hiệu là quan trọng, nhưng với bóng đá, quan trọng nhất là người ta đến sân và thấy mình hạnh phúc. Thì đây, trong cái thời khắc người Hải Phòng lỡ ngôi vô địch - cái thời khắc mà Lạch Tray hoàn toàn có thể trở thành một biển nước mắt mênh mông, người Hải Phòng lại được sống với cảm giác hạnh phúc chân xác ấy.

Mà cũng chẳng riêng gì người Hải Phòng, nhiều lãnh đạo VFF, VPF, nhiều cổ động viên trung lập nhìn cái cảnh cả một biển người nhuộm đỏ Lạch Tray, cháy hết mình với đội bóng thân yêu của họ chắc cũng có chung, hoặc ít ra là cảm nhận được niềm hạnh phúc quý báu mà bóng đá mang lại.

Vài năm trước, khi Hải Phòng xuống hạng, và những nhà lãnh đạo bóng đá Hải Phòng phải mua suất trụ hạng của Khánh Hòa rồi đem cả một bộ sậu Khánh Hòa về Lạch Tray thì cái sân Lạch Tray đã từng vắng hoe vắng hắt.

Thời điểm ấy, cái đội bóng "xác Hải Phòng - hồn Khánh Hòa" nhiều lúc phải ra sân trong sự chỉ trích, thậm chí là thóa mạ nặng nề của các cổ động viên. Rồi ngay một năm trước thôi, khi Hải Phòng thua lạ Cần Thơ, giúp Cần Thơ đủ điểm trụ hạng thì cũng là những cổ động viên Hải Phòng bức xúc, phẫn nộ, kéo nhau lên trụ sở CLB đòi làm cho ra nhẽ.

Những lúc như thế, với những CĐV chân chính, bóng đá chắc chắn là đau khổ. Nhưng ngày hạ màn V.League năm nay lại là một cảm giác khác hẳn, một cảm giác "thua mà được", một cảm giác hạnh phúc tràn trề.

Cái biển người hạnh phúc ở Lạch Tray trong cái ngày Hải Phong mất ngôi vua V.League nói với chúng ta về giá trị thật của bóng đá, và nhắc nhở những người có trách nhiệm của nền bóng đá này một điều quan trọng: Phải làm gì để bảo vệ giá trị thật của cuộc chơi?

Mùa giải 2016 còn trận Play Off

V.League năm nay kết thúc với kết quả ngôi vô địch thuộc về Hà Nội.T&T - đây là chức vô địch lần thứ 3 mà đội này có được kể từ năm 2010. Đội xuống hạng là Đồng Tháp, và đội sẽ phải đá trận Play Off với CLB hạng Nhất Viettel là Long An.

Theo thông báo của VPF, trận Play Off này sẽ diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 9 tới đây. Điều đáng chú ý trong trận Play Off năm nay là hai CLB sẽ không được tung vào sân bất cứ cầu thủ ngoại nào.

Trong khi CLB Viettel sử dụng nguồn cầu thủ chủ yếu do mình đào tạo, và tuổi đời còn rất trẻ thì ngược lại, Long An có nhiều cầu thủ giàu kinh nhiệm hơn, do vậy được đánh giá nhỉnh hơn. Một động lực tinh thần quan trọng cho Long An trong trận đấu này đó là cựu HLV trưởng của họ, cũng đồng thời là cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - Henrique Calisto sẽ từ Bồ Đào Nha sang Việt Nam dự khán.

Ngọc Anh

Phan Đăng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/hai-phong-van-vo-dich-o-lach-tray-408848/