Hai tên cướp taxi sa lưới

(CATP) Vì cần tiền về quê, hai đối tượng Lê Văn Lâm (SN 1988), Trần Quốc Diện (SN 1991, cùng ngụ Thái Nguyên) đã lên kế hoạch cướp taxi. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng sa lưới sau một giờ gây án. Vụ án xảy ra vào đêm mưa tầm tã 11-11-2011.

Hai đối tượng tham gia vụ cướp còn quá trẻ

Sau khi nhận được tin báo tại P6Q.Gò Vấp xảy ra một vụ cướp taxi, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Gò Vấp phối hợp với Công an P6 lập tức có mặt tại hiện trường. Người bị hại - tài xế taxi Đặng Văn An (SN 1972, ngụ Đồng Nai) được đưa đi cấp cứu. Mặc dù thời điểm lúc đó rất bất lợi, mưa khá to, nhưng chỉ sau một giờ, lực lượng công an đã bắt giữ được Lâm, Diện.

Tại CQĐT, Lâm và Diện đã khai nhận toàn bộ hành vi của chúng. Ban đầu, do cần tiền để mua vé xe về quê, Lâm nảy sinh ý định cướp xe máy. Lâm rủ Diện tham gia. Sau khi mua hai con dao bỏ vào giỏ xách, khoảng 18 giờ 20 phút chúng đón xe buýt lên khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương đợi cơ hội ra tay. Tuy nhiên do khu vực này quá đông người, sợ bị lộ, chúng chuyển hướng cướp taxi. Lâm dùng điện thoại gọi hãng taxi V. cho xe đến rước tại ngã tư 550, Bình Dương. Trong lúc chờ đợi, Diện nhặt một cục đá bỏ vào giỏ xách. Nhận được tin báo từ tổng đài, anh An đã đến nơi và chở chúng trên xe 7 chỗ về hướng cầu An Lộc, QGV. Khi hết đoạn đường Nguyễn Văn Dung, P6, Lâm yêu cầu tài xế dừng xe. Trong lúc anh An trả số và kéo thắng tay, bất ngờ bị Lâm rút con dao nhọn kề vào cổ khống chế, còn Diện thì dùng cục đá đập vào đầu anh An gây thương tích. Biết gặp phải kẻ cướp, anh An tìm mọi cách chống cự. Khi nắm được lưỡi dao của đối tượng, mặc dù bị Lâm tiếp tục siết cổ bằng chiếc cà vạt đang đeo, anh An nhanh chóng mở cửa xe chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Trước tình thế bất lợi, Lâm và Diện cầm hung khí chạy bộ để thoát thân. Khi nghe tiếng tri hô, người dân đã tham gia hỗ trợ, nhưng vì trời mưa quá lớn nên không thể đuổi bắt được đối tượng. Nắm chắc kẻ gây án chưa thể đi xa, Công an QGV và Công an P6 tiến hành bao vây, rà soát khu vực quanh hiện trường. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Lâm và Diện đã bị bắt khi đang ẩn nấp phía sau chung cư Splendoor.

Hiện sức khỏe của anh An đã tạm ổn. Riêng Lâm và Diện chờ ngày bị truy tố về tội danh “cướp tài sản”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=431936&mod=detnews&p=