Hàn Quốc - đi và ngẫm (2)

* Bài 2: Xứ sở của sắc màu

* Bài 2: Xứ sở của sắc màu

Với địa hình núi non chiếm khoảng 2/3 diện tích toàn lãnh thổ, bán đảo Hàn Quốc nổi bật với nhiều ngọn núi và dòng sông kỳ vĩ. Vì vậy, người Hàn thường ví đất nước mình như một tấm gấm thêu đẹp đẽ. Sự ví von ấy quả không ngoa...

Khuôn viên tham quan đối diện với Nhà xanh- Dinh tổng thống.

Cũng như các thành viên trong đoàn, tôi thực sự bị cảnh vật, thiên nhiên, phong cảnh Hàn Quốc mê hoặc. Với riêng tôi, "tấm gấm thêu đẹp đẽ" ấy còn thể hiện ở sự phối hợp màu sắc trong không gian kiến trúc nơi đây. Xét về hệ thống cơ sở hạ tầng, kiến trúc xây dựng các công sở và nhà ở thì Hàn Quốc không khác gì các nước phương tây với các tòa nhà cao ốc chọc trời, đường phố được quy hoạch bài bản, quy củ. Điểm ấn tượng trong các công trình, kiến trúc xây dựng ở Hàn Quốc là không phá vỡ cảnh quan, môi trường.

Ngay giữa thủ đô Seoul, vẫn bắt gặp những ngôi nhà nằm trên những triền dốc cao. Theo Đông cho biết, nguyên thủy trước đó là những quả đồi. Người ta xây nhà dựa theo thế của quả đồi đó chứ không san bằng. Nhiều nơi đi qua có cảm giác như đang đi giữa xứ sở sương mù Đà Lạt với con đường dốc thoai thoải, những ngôi nhà nằm kề bên chân đồi, núi... Màu sắc của các tòa nhà cao tầng, các công sở và nhà ở phần lớn là màu ghi, màu đá và hồng gạch. Nhìn bên ngoài không có ấn tượng gì nhiều nhưng sự phối hợp màu giữa những ngôi nhà cao tầng với hệ thống cây xanh đa sắc màu khiến cảnh quan thực sự là một tấm gấm thêu rực rỡ...

Trên đường phố, hệ thống cây xanh gần như phủ kín, được phân bổ màu sắc rất tinh tế và đẹp mắt. Ngoài 3 loại cây được đa phần dân Hàn yêu thích là thông, tùng và trúc (theo quan niệm của người Hàn đây là những loài cây tượng trưng cho tính cách của người ngay thẳng, can trường), trên đường phố Hàn- đặc biệt là thủ đô Seoul, ngân hạnh là loại cây được trồng nhiều nhất. Đây là loại cây có khả năng chống chọi bệnh tật và côn trùng. Nằm ở vùng ôn đới có 4 mùa rõ rệt nên cây xanh ở Hàn đa dạng sắc màu. Đi trên vỉa hè đường phố- nơi chỉ dành cho người đi bộ- cảm giác như đang lạc vào khu rừng muôn sắc. Hàn Quốc vẫn đang mùa thu nên cảnh sắc càng thêm quyến rũ với sắc lá chuyển màu...

Có lẽ trong các màu sắc, người Hàn đặc biệt thích màu xanh, nhất là xanh lá cây. Dinh tổng thống hay còn gọi là Nhà Xanh, chỉ đơn giản vì mái được lợp bằng ngói màu xanh. Vào tham quan cung điện Gyeongbok hay các ngôi chùa nổi tiếng ở Seoul, Jeju cũng bắt gặp màu xanh chủ đạo. Theo Đông, màu xanh là màu trung tính, màu của hòa bình nên người Hàn thích chọn màu này. Ngay như các tuyến xe buýt lưu thông ở HQ cũng lấy màu xanh làm màu chủ đạo. Theo đó, tùy theo xe chạy trong nội thị, ngoại tỉnh... mà màu sắc của xe được quy định khác nhau từ xanh lá cây, xanh dương... Nhìn vào màu sắc ấy, hành khách có thể đoán biết là chuyến xe ấy đi trong nội thành hay ngoại tỉnh...

Một góc Nhà Xanh- Dinh tổng thống

Người Hàn thích trồng hoa, trồng cây theo kiểu để tự nhiên. Có thể thấy rõ điều này khi nhìn những hàng cây hoa bươm bướm, hoa ngũ sắc và nhiều loại hoa được mọc một cách tự nhiên trên các tường rào, dải phân cách. Cây cũng không tỉa tót như thường thấy ở ta. Trừ những khu nhà giàu ở Kangnam, cửa ngõ nhà ở Hàn Quốc không "tường cao, kín cổng". Lúc đặt chân lên đảo Nami, chúng tôi không còn từ nào để diễn đạt cảm xúc của mình.

Ngày cuối thu, hòa cùng sương khói bảng lảng từ sông tỏa lên, đảo Nami đẹp như trong tranh vẽ với những tán lá phong đỏ, những hàng cây ngân hạnh chuyển màu vàng mơ, những hàng cây dẻ bao quanh, rồi cây tùng, bách... Nếu đứng dưới góc nhìn của người Việt Nam thì đảo Nami trông chỉ giống như một cù lao, bãi bồi nổi trên sông. Nhưng ở Hàn, người ta quan niệm cái gì nổi trên mặt nước đều gọi là đảo. Lang thang ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp nơi đây, chúng tôi thật sự ngưỡng mộ bởi sự tinh tế, giàu chất nghệ thuật của những người thiết kế, xây dựng, tạo nên một cảnh quan độc đáo cho Nami.

Hòn đảo có diện tích 40 ha hằng năm thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Đi trên hòn đảo thanh bình, nơi không có bóng dáng xe ô-tô, xe máy, phương tiện đi lại chỉ là đôi chân, xe đạp và xe điện, hít thở không khí trong lành, tận hưởng vẻ đẹp thanh khiết cùng muôn sắc màu của hoa lá nơi đây, cảm giác như mọi ưu phiền mệt mỏi căng thẳng tan biến. Và khi đứng trên đỉnh núi lửa Seongsan ở đảo Jeju phóng tầm mắt nhìn ra bốn hướng, tôi hiểu vì sao người Hàn tự hào về vẻ đẹp của đất nước. Đứng trên đỉnh, trước sự hùng vĩ của núi non, biển cả, cảm thấy con người thật hữu hạn trước thiên nhiên bao la.

Có đến Hàn, tôi hiểu vì sao một người bạn đi lao động Hàn về tâm sự, đất nước ấy là đất nước của những màu sắc. Đến cả trong văn hóa ẩm thực, người Hàn cũng rất chuộng cách pha chế màu sắc để món ăn nổi bật, thu hút thực khách. Ngay trong lễ phục Hàn Quốc, màu sắc cũng rất bắt mắt. Tham quan chợ đêm ở Seoul, tôi phát hiện thêm một thế giới sôi động khác của Hàn Quốc. Trang phục đẹp, lịch lãm, thiết bị điện tử hiện đại cầm tay, rất đông nam thanh nữ tú cùng dạo bước vào khu chợ đêm, rộn ràng trò chuyện, mua sắm, ăn những món ăn đường phố độc đáo với phong cách tự nhiên nhưng lịch sự. Đó là một phần thế giới người trẻ hiện đại xứ Hàn...

P.Thủy (còn nữa)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_110799_ha-n-quo-c-di-va-nga-m-2-.aspx