Hàng chục cảnh sát cứu hộ kẻ nghi ngáo đá ngồi trên ngọn cây cao 15m

Tỉnh Bình Thuận huy động hàng chục cảnh sát giải cứu đối tượng nghi dùng ma túy đá đứng trên ngọn cây cao giữa trung tâm thành phố Phan Thiết.

Hôm nay (18/6), cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã phải huy động hàng chục cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ đến đảm bảo trật tự và giải cứu một đối tượng bị ảo giác nghi do dùng ma túy đá đứng trên ngọn cây cao giữa trung tâm thành phố Phan Thiết.

Đối tượng nghi ngáo đá ngủ gật trên cây làm thót tim người thân và lực lượng chức năng.

Khoảng 8h sáng, một thanh niên lạ mặt xông vào khuôn viên nhà thờ Tin Lành ở số 11 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Đối tượng bất ngờ leo lên cây me Tây ở độ cao khoảng 15 mét, rồi liên tục văng tục với biểu hiện của một người bị “ngáo đá”. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem sự việc.

Công an thành phố Phan Thiết buộc phải điều hàng chục cảnh sát đến hiện trường giữ trật tự, điều tiết giao thông. Đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận đến đường Trần Phú được phong tỏa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Bình Thuận cũng có mặt với 2 xe cứu hộ chuyên dụng, dùng nệm túi khí lót dưới gốc cây, tiến hành công tác cứu hộ kẻ ngáo đá.

Lực lượng cứu hộ dùng túi khí đặt dưới gốc cây tìm phương án giải cứu đối tượng.

Đối tượng được xác định là Lê Sơn Quỳnh, 35 tuổi, trú ở phường Phú Thủy, là con trai của một đại gia ở thành phố Phan Thiết. Lực lượng chức năng và người thân của Quỳnh dùng nhiều biện pháp thuyết phục, nhưng Quỳnh vẫn cố thủ trên cây, có lúc Quỳnh nhắm nghiền mắt như ngủ rất nguy hiểm.

Sau 6 tiếng đồ hồ, khi trời đổ mưa, Quỳnh mới chịu leo xuống.

Đến 13h, trời đổ mưa, Quỳnh mới chịu leo xuống với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, cảnh sát đưa đối tượng về trụ sở Công an thành phố Phan Thiết điều tra làm rõ sự việc./.

Việt Quốc/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hang-chuc-canh-sat-cuu-ho-ke-nghi-ngao-da-ngoi-tren-ngon-cay-cao-15m-637219.vov