“Hàng khủng” Frankfurt hiện nguyên hình

Chỉ sau 2 ngày, bức màn bí mật và cả những điều được tạo dựng bởi William đã được hé lộ.

Hôm qua, tiếp tục tìm hiểu những thông tin liên quan đến cầu thủ William của HP.HN, theo giới thiệu là đến từ CLB Eintracht Frankfurt của Bundesliga (giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu của bóng đá Đức), những thông tin về cầu thủ này trở nên rõ ràng hơn. William tên đầy đủ là William Anane Agyei, sinh ngày 17/11/1979, người gốc Ghana nhưng có hộ chiếu Đức. Theo tìm hiểu của TT&VH, William chỉ có hợp đồng với U23 Eintracht Frankfurt trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, cầu thủ này lang bạt qua các hạng đấu ở cấp thấp tại nhiều quốc gia như FC Ingolstadt (hạng 3 Đức), FC Koba Senec (Slovakia) – CLB này bị giải thể năm 2008 bằng cách sáp nhập với FK DAC 1904 Dunajska Streda, sân nhà chứa 3264 chỗ ngồi, bằng khoảng 1/6 sân Hàng Đẫy và nhỏ hơn sân Cột Cờ của Thể Công trước đây... William (đầu tiên từ trái sang) khi đá cho FSV Frankfurt Khi được hỏi là tại sao không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải vừa qua của CLB Eintracht Frankfurt, William cho biết là sau khi ký hợp đồng với Eintracht Frankfurt anh đã bị CLB này cho 1 CLB khác mượn. Tuy vậy, với “đẳng cấp” của William, sau khi không trụ lại được ở U23 của Eintracht Frankfurt, mà lại ký được hợp đồng với Eintracht Frankfurt thực thụ thì quả là điều quá khó tin. Tiếp tục tìm hiểu, TT&VH phát hiện thấy trong danh sách đăng ký thi đấu mùa bóng 2007-2008 của CLB FSV Frankfurt, khi đó đá vô địch của bang rồi mới thăng hạng nhì, cũng có tên một cầu thủ tương tự. Có vẻ đây là câu trả lời khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu xem xét những trải nghiệm về bóng đá châu Âu nêu trên của William là một lý lịch vắn tắt thì rõ ràng là bản “CV” của cầu thủ này không được “sáng giá” (nếu như không muốn nói là có cả những chi tiết bịa đặt) như những thông tin ban đầu mà không hiểu vô tình hay hữu ý người ta đã tạo ra nó. Cho dù, ngay cả khi ITC (International Transfer Certification - giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế) của William được cấp bởi LĐBĐ Đức thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh đã từng thi đấu ở Bundesliga hay ghi bàn ở đó. Và, trên thực tế, chuyện cầu thủ này hoàn toàn không có mặt ở Việt Nam một cách chính thức trong thành phần du đấu của CLB hiện xếp thứ 10 tại Bundesliga, hồi tháng 5 vừa qua, là chuyện tưởng tượng. Với trình độ như vậy, có lẽ William Anane Agyei cũng không khác là bao so với những “ông Tây balô” mà khán giả đã, đang và chắc sẽ còn chứng kiến nhiều trên sân cỏ nội địa. Hôm qua, trong cuộc trao đổi, HLV Thành Vinh cũng đã ít nhiều nhận ra được cậu học trò mới của mình là ai. Ông có vẻ như không quan tâm tới chuyện của William có phải là tiền đạo đến từ giải Bundesliga hay không, mà ông chỉ khẳng định: “Tôi không quan tâm tới tiếng, mà chỉ cần miếng”. Hy vọng là William sẽ mang lại được những bài miếng và hiệu quả cho HPHN, khi đội bóng Thủ đô vẫn đang phải tìm cách thoát xa cuộc đua trụ hạng. Minh Đức Năm 2005, HPHN cũng đã nhanh tay chọn lấy bộ 3 cầu thủ của CLB Santa Cruz với những cái giá khá cao. Họ cũng được đánh giá là có trình độ, đẳng cấp. Nhưng họ đã phải sa thải nhanh chóng chỉ sau nửa mùa giải, vì các cầu thủ này phá đội, thậm chí tự đốt lưới nhà trên sân Pleiku. HPHN cũng từng bị nhóm cầu thủ Silva, Wilians làm điêu đứng dù có rất nhiều công trạng. Có thể nói, HPHN năm nào cũng đau đầu với cầu thủ ngoại.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n2010052809413593t128/ha%cc%80ng-khu%cc%89ng-frankfurt-hie%cc%a3n-nguyen-hi%cc%80nh.htm