Hàng ngàn người tham quan Đồi A1 trước ngày đại lễ Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trước ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng vạn người dân từ mọi miền đất nước đến tham quan Đồi A1, nơi diễn ra trận đánh mở màn ngày 31-3-1954...

Ngày 6-5, hai cây phượng vĩ trên đỉnh Đồi A1 bung nở hoa đỏ rực chào đón đồng bào, chiến sĩ trên mọi miền đất nước, kiều bào và du khách quốc tế tới tham quan các chứng tích lịch sử trên mảnh đất Điện Biên Phủ.

Bạn Thanh Nhã (bìa trái) đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Những ngày qua xem thông tin trên báo chí và mạng xã hội về các hoạt động tưng bừng mừng hướng tới ngày Lễ kỷ niệm chiến thắng, em đã cố gắng sắp xếp công việc để chiều hôm qua, 5-5, đáp chuyến bay ra Điện Biên để hôm nay đi tham quan các di tích và thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Anh Mùa A Vừ, 35 tuổi, dân tộc Mông, là người khuyết tật độ 1 tại Lai Châu, sáng nay hai vợ chồng anh đón xe khách vượt hàng trăm cây số về Điện Biên và đã cố gắng “đi trên đôi tay” lên Đồi A1 thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ. “Đây là lần đầu tiên tôi đến Điện Biên, được tận mắt chứng kiến sự hào hùng của dân tộc về chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi rất xúc động. Tôi có hai đứa con, khi về tôi sẽ kể cho các cháu nghe về lịch sử anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam ta” – anh Vừ chia sẻ.

Một cựu chiến binh chiến trường Điện Biên xúc động chia sẻ cùng phóng viên hãng thông tấn AFP về những chiến sự Điện Biên Phủ.

Một số hình ảnh do PLO ghi nhận tại Đồi A1 chiều ngày 6-5:

VỮNG NGUYỄN - NGUYỄN HINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hang-ngan-nguoi-tham-quan-doi-a1-truoc-ngay-dai-le-chien-thang-dien-bien-phu-post789144.html