Hãng taxi lên án hành động phi nhân tính của kẻ giết nữ giám thị

“Chúng tôi lên án hành động tàn bạo, phi nhân tính của lái xe Nguyễn Văn Tiến. Công ty không bao giờ dung túng cho tội ác này, kẻ phạm tội phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật…” – đại diện hãng taxi Mai Linh chia sẽ trước hành vi của Nguyễn Văn Tiến (Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh), kẻ đã giết nữ sinh – giám thị kỳ thi THPT Quốc gia 2016. “Chúng tôi lên án hành động tàn bạo, phi nhân tính của lái xe Nguyễn Văn Tiến. Công ty không bao giờ dung túng cho tội ác này, kẻ phạm tội phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật…” – đại diện hãng taxi Mai Linh chia sẽ trước hành vi của Nguyễn Văn Tiến (Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh), kẻ đã giết nữ sinh – giám thị kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Chân dung Nguyễn Văn Tiến, kẻ giết nữ giám thị

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, ở phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh) tài xế taxi, thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản đối với chị Phạm Thị Oanh (SN 1993, trú tại Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) là cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016.

Đại diện chi nhánh Mai Linh Hà Tĩnh cho biết, để chia sẽ nổi đau với gia đình nạn nhân phía Mai Linh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng và cùng gia đình lo hậu sự. Ông Hồ Quốc Cường, Giám đốc Mai Linh Hà Tĩnh nói: “Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn và gửi lời xin lỗi từ đáy lòng với gia đình. Đây là tội ác của cá nhân Nguyễn Văn Tiến mà pháp luật không thể dung tha. Về phía công ty, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hỗ trợ gia đình tốt nhất trong khả năng của mình, thể hiện tấm lòng chân thành của tập thể.

Tiếp đó, chiều 7/7,Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng thuộc Tập đoàn Mai Linh cũng thay mặt cho hơn 30.000 cán bộ nhân viên Mai Linh hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Phía Mai Linh khẳng định, sự việc này là “con sâu làm rầu rồi canh”, phía công ty rất đau lòng và sẽ đặc biệt chú trọng hơn nữa khâu tuyển dụng và giáo dục lái xe. Khi vào làm việc tại Mai Linh, tài xế Nguyễn Văn Tiến đã tham gia đầy đủ khóa đào tạo của công ty, cho đến thời điểm gây án, không thấy có biểu hiện gì bất thường ở người tài xế này.

Trước tội ác của tài xế taxi, ông Hồ Quốc Phi – Chánh văn phòng HĐQT công ty nói: “Tôi xin thay mặt hơn 30.000 cán bộ nhân viên Mai Linh chân thành chia buồn với nỗi đau không gì bù đắp được của gia đình và phúng viếng 100 triệu để xây mộ cho cháu Oanh. Đây là lòng thành của tập thể cán bộ nhân viên Mai Linh. Sự mất mát của gia đình cũng là sự mất mát của chúng tôi. Chúng tôi lên án hành động tàn bạo, phi nhân tính của lái xe Nguyễn Văn Tiến. Công ty không bao giờ dung túng cho tội ác này, kẻ phạm tội phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật.”

Đại diện hãng taxi trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân

Phía tập đoàn taxi Mai Linh cho biết, trong 3 tháng làm việc tại Mai Linh, tài xế Nguyễn Văn Tiến chưa có ngày nào thiếu lệnh, doanh thu bình quân 800 ngàn/ngày thời kỳ thấp điểm (trong khi các lái xe khác doanh thu bình quân 600 ngàn/ngày). Thu nhập bình quân của Nguyễn Văn Tiến là 6-8 triệu đồng/tháng, đại diện hãng taxi này nhận định: "Ở địa phương như Hà Tĩnh, mức thu nhập như Tiến là cao, nên không thể nói là thiếu tiền nạp lệnh mà gây tội ác…".

NhưPLVN đã đưa tin, tối ngày 3/7, Nguyễn Văn Tiến được chị Phạm Thị Oanh (SN 1993, trú tại Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) là cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 tại tỉnh Hà Tĩnh thuê chở đi từ xã Thạch Hạ về TP.Hà Tĩnh, trên đường đi Tiến bóp cổ chị Oanh đến chết, cướp tài sản.

Sau đó, Tiến điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân đến Cầu Sú (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh), dừng xe lại và bê xác nạn nhân vứt xuống dưới cầu để phi tang. Tiến tiếp tục lái xe ra đường đê Cầu Cày đề vứt một số giấy tờ liên quan để xóa dấu vết, rồi điều khiển xe taxi rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, ở phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh) về hành vi giết người và cướp tài sản

Phan Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xa-hoi/hang-taxi-len-an-hanh-dong-phi-nhan-tinh-cua-ke-giet-nu-giam-thi-283143.html