Hàng trăm hành khách lại vác hành lý đi bộ vào bến xe Miền Đông

Chiều 24.1 (nhằm 27 tháng Chạp), hai hướng vào bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM) tiếp tục rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm hành khách đi ô tô phải xuống xe giữa đường, vác hành lý đi bộ hàng trăm mét vào bến xe Miền Đông.

Kẹt đường, khách phải bỏ ô tô vác hành lý đi bộ tiếp vào trong bến xe Miền Đông

Từ 16h ngày 24.1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) bắt đầu ùn ứ xe do người dân đổ về bến xe Miền Đông lên xe về quê ăn Tết.

Ô tô, xe máy nhích từng chút một từ ngã tư Hàng Xanh tới ngã 5 Đài liệt sĩ.

Ở hướng ngược lại, ôtô, xe khách "rồng rắn" xếp hàng trên cầu Bình triệu 2 vào bến xe miền Đông giải tỏa khách.

Đoạn đường dài chỉ 300m từ chân cầu Bình Triệu 2 đến cổng bến xe Miền Đông (đường Đinh Bộ Lĩnh) nhưng các phương tiện phải mất 30 phút mới vào được trong bến.

Nhiều hành khách đi bằng ô tô tới bến xe Miền Đông phải xuống xe cách bến 300m rồi vác hành lý đi bộ vào trong bến.

Khu vực dưới chân cầu Bình Triệu trở thành bãi đáp của taxi, uber, Grab xuống khách

Hành khách sau khi xuống xe tại đây phải xách hành lý đi bộ vào trong bến xe Miền Đông.

Hành khách vượt rào đi bộ vào trong bến xe.

Hành khách vượt rào đi bộ vào trong bến xe.

Lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ vào trong bến.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (quê Bình Định) cùng bạn phải đi bộ từ cầu Bình Triệu qua bến xe Miền Đông với quãng đường hơn 1km.

Tương tự, anh Trần Văn Lâm (quê Quảng Ngãi) cũng phải vác hành lý từ bên kia cầu Bình Triệu. "Sau khi làm xong tôi bắt xe buýt tới bến xe về quê. Tuy nhiên, khi tới cầu Bình Triệu thấy kẹt xe, sợ trễ giờ lên xe nên xuống xe và vác hành lý đi bộ qua cầu".

Chị Nguyễn Thị Thanh (quê Quảng Ngãi) đi taxi tới bến xe nhưng do đường vào bến kẹt, tài xế taxi nói xuống ở khu vực chân cầu rồi đi xe ôm vào.

Lát sau, chị Thanh và con trai đi xe ôm vào trong bến dù quãng đường chỉ 300m.

Tương tự, nhiều hành khách phải đi xe ôm từ chân cầu Bình Triệu vào bến xe Miền Đông.

Một gia đình được đội ngũ xe ôm chèo kéo đi vào BXMĐ với giá 50.000 đồng cho 3 xe, bao gồm 2 xe chở người và 1 xe chở hành lý.

Nhiều hành khách cố gắng kéo hành lý vào trong bến. "Còn mấy trăm mét đi xe ôm làm gì cho tốn tiền. Dù mệt cũng phải chấp nhận" - Chị Lam - quê Đà Nẵng nói.

Vất vả trèo qua dải phân cách rồi đi bộ vào trong bến.

Một nhóm công nhân phải xuống xe khu vực cầu Bình Triệu...

Lần lượt xách đồ đị bộ vào trong bến xe.

"Đường xe quê sao vất vả quá" - anh Thành - quê Phú Yên vừa trèo dải phân cách vừa nói.

Anh Thành cùng nhóm bạn bắt xe taxi từ Q.3 qua bến xe Miền Đông. Do đường vào bến kẹt cứng nên cả nhóm quyết định xuống xe đi bộ.

Đến 17h30, xe cộ vẫn phải nhúc nhích qua cầu Bình Triệu 2.

Hai chiếc xe cứu thương bị mắc kẹt dưới chân cầu Bình Triệu 2.

Kẹt đường, hành khách chạy xe máy lên vỉa hè.

Đại diện bến xe Miền Đông cho biết, lượng khách trong những ngày qua đạt trên 40.000 người, tương đương 1.600 chuyến xe xuất bến.

Gập ghềnh đường về quê đón tết.

"Hiện nay chúng tôi đang tích cực phối hợp với Công an quận Bình Thạnh đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài bến xe" - đại diện BXMĐ cho biết.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/hang-tram-hanh-khach-lai-vac-hanh-ly-di-bo-vao-ben-xe-mien-dong-633118.bld