Hành trình chạy đua đến Bắc cực của người 7 lần leo núi ở dãy Himalaya

Tóc dài lãng tử, chụp ảnh đẹp mê hồn, đam mê leo núi, từng du lịch nhiều nước châu Âu và yêu thích cuộc sống tự do... Có thể nói, Hoàng Lê Giang - một chàng trai làm công việc văn phòng là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ hiện nay. Có lẽ cũng vì thế mà trong những ngày trở lại đây, hình ảnh của chàng trai này được chia sẻ rầm rộ với mục đích ủng hộ anh trong cuộc đua tới Bắc cực do một hãng thời trang nổi tiếng tổ chức…

Hoàng Lê Giang trong một lần chinh phục dãy Himalaya.

Chinh phục những đỉnh núi

Hoàng Lê Giang (28 tuổi) là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh), từng học Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh và đạt học bổng toàn phần tại trường Đại học Jonkoping của Thụy Điển, chuyên ngành Marketing (quảng cáo).

Với biết bao nhiêu người, việc tốt nghiệp một ngôi trường danh tiếng với ngành nghề dễ kiếm việc làm như vậy thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng trôi đi. Nhưng cũng chính trong quãng thời gian học tập và sinh sống tại Thụy Điển đã thay đổi con người anh, khiến anh dám đánh đổi tất cả để theo đuổi giấc mơ, theo đuổi con đường khác từ lâu thôi thúc nội tâm của anh.

Trong quãng thời gian đó, mỗi khi rảnh rỗi anh lại đi du lịch tại các nước châu Âu để thỏa mãn niềm đam mê nhiếp ảnh. Cho tới giờ, anh đã đi qua 30 quốc gia và không biết từ bao giờ, chàng trai này đã bị vẻ đẹp của những ngọn núi cao ngất với tuyết phủ đầy "quyến rũ".

Bản lĩnh đàn ông trong con người Giang như được đánh thức, thôi thúc anh phải khám phá, phải chinh phục vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ đó. Để làm được điều đó, đòi hỏi ở anh sự cố gắng tập luyện hơn bao giờ hết với một người từng bị hen suyễn bẩm sinh.

Để chuẩn bị cho bộ môn leo núi, Hoàng Lê Giang đã phải rèn luyện thể lực không ngừng nghỉ. Anh tham gia hầu hết các bộ môn thể thao phù hợp với khả năng như lướt sóng, lặn biển, đấu kiếm… Cùng với đó là thử thách bản thân bằng những lần leo các ngọn núi nhỏ và kết quả của những nỗ lực đó của Giang đó chính là thành tích 7 lần chinh phục những dòng sông băng và núi tuyết trên dãy Himalaya.

Theo như lời kể của anh, việc trở thành người may mắn sống sót trong trận động đất ở Nepal năm 2015 cũng là một trải nghiệm khá hãi hùng trong cuộc đời theo đuổi đam mê chinh phục những ngọn núi.

Theo đó, vào tháng 4/2015, khi đang leo núi lại Chhomrong thì trận động đất lớn xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh cảm tưởng mình sẽ không thoát được nguy hiểm. Lúc đó, anh không sợ nguy hiểm cho bản thân nhưng lại nghĩ đến gia đình, nghĩ về nỗi đau sẽ đến với họ chỉ vì anh muốn thỏa mãn đam mê của mình.

Cũng sau lần đó, những chuyến du lịch của Hoàng Lê Giang luôn được chuẩn bị tốt nhất, bởi anh cho rằng du lịch mạo hiểm không phải nguy hiểm, phải chuẩn bị tốt nhất có thể. Với những đoàn đi chung, anh thường kiểm tra kĩ càng và yêu cầu rất cao về kĩ năng, thể lực đối với họ.

Qua những lần chinh phục núi cao ấy, anh chàng thích tự do này lại cảm thấy bản thân mình được gần với thế giới xung quanh, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên hơn nữa. Giang nói, đi leo núi là một cách thiền định rất tốt vì việc bám núi liên tục đã hút cạn sức của mọi người nên xung quanh không còn những âm thanh gì khác ngoài tiếng gió, tiếng ngựa, lòng mình cũng chỉ còn biết bước tiếp không thể để chen vô một vạt suy nghĩ ngoài luồng nào, đến khi hạ lưng xuống thì ngủ thiếp đi, cứ vậy mà yên bình, thảnh thơi.

Từng là một học sinh rất nổi loạn từ khi còn học cấp 3, nhưng cũng nhờ những lần leo núi, những lần tĩnh tâm như vậy mà anh bớt nổi loạn, suy nghĩ thấu đáo hơn sau một quãng thời gian dài trong hành trình chinh phục đỉnh núi.

Là vì đã đi đến nhiều nơi và chinh phục nhiều thử thách của thiên nhiên nên hơn ai hết, anh biết rất rõ rằng những hiểm họa từ việc ta gây ra cho môi trường là rất gần, và Giang vẫn đang cố gắng thay đổi, nâng cao ý thức xã hội bằng những bài post chia sẻ, kể chuyện nhỏ nhỏ và đều đặn trên tường nhà mình về tác động của chúng ta đến thiên nhiên, về những gì ta nên hạn chế ăn, hạn chế làm để tránh tổn hại đến môi trường... và tâm niệm rằng "Có thể việc đó nghe quá xa vời nhưng nếu bạn không hành động vì mình thì hãy vì thế hệ sau".

Hoàng Lê Giang trên đường đi đến hồ Gosaikunda thuộc vùng Langtang ở Nepal.

Cuộc đua đến Bắc cực

Sau những ngày tháng chinh phục các thử thách với các đỉnh núi, sông băng trên dãy Himalaya, ước mơ tiếp theo của Hoàng Lê Giang là chinh phục được đỉnh núi Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới. Nhưng trước khi thực hiện ước mơ đó, anh đã đăng kí tham gia "cuộc đua" giành vé tham dự vào đoàn chinh phục lộ trình 300km ở Bắc cực vào tháng 4/2017 do Fjallraven Polar - một hãng thời trang nổi tiếng dành cho những người đam mê cắm trại, leo núi tổ chức.

Vốn thích mê Fjallraven Polar từ những năm đầu, một chuyến phiêu lưu đến Bắc cực cùng đàn Husky và Alaska, 24 người chiến thắng sẽ được học kĩ năng sinh tồn từ các chuyên gia, chinh phục miền cực Bắc, thế nhưng từ ba năm cuộc thi được tổ chức vẫn chưa có sự xuất hiện của thành viên Đông Nam Á nào cả, và đến tên nước Việt Nam cũng không nằm trong danh sách lựa chọn các quốc gia đăng kí.

Anh Giang chia sẻ rằng mình đã phải gọi lên ban tổ chức ba bốn lần để được đăng kí tham gia để thắp lên giấc mơ của mình, thế nhưng phần còn lại, liệu năm nay lá cờ Việt Nam có được in trên áo của đoàn chinh phục hay anh Giang có phải đại diện đầu tiên của Đông Nam Á phiêu lưu đến miền cực Bắc hay không, phải nhờ vào sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng, bằng hình thức vote trực tiếp trên trang web của Ban tổ chức cuộc thi để giúp mình.

Để giành được tấm vé ấy, Giang phải vượt qua nhiều ứng viên đến từ các nước khác nhau bằng phương pháp bỏ phiếu, được chia ngẫu nhiên thành từng bảng, mỗi người đều có sở trường và thành tích vô cùng nổi bật. Sau khi vượt xa đối thủ khá mạnh đến từ Mông Cổ và dẫn đầu bảng, Hoàng Lê Giang phải đối mặt với một đối thủ tiếp theo với số phiếu tăng rất nhanh theo từng ngày, đó là người dẫn chương trình kiêm quản lý truyền thông tại một kênh truyền hình khá nổi tiếng tại Estonia.

Cuộc rượt đuổi ngày càng gay cấn khi số phiếu của Kertu Jukkum ngày càng sít sao với số phiếu của Giang. Cũng chính lúc này, sự đoàn kết sẻ chia của nhiều người khi ước mơ của anh chàng lãng tử này chạm đến trái tim của họ đã khiến lượng phiếu của Hoàng Lê Giang tăng vọt, bỏ xa đối thủ.

Một bức ảnh chụp tại Nepal.

Là một nhân viên văn phòng, chiến thắng nhiều đối thủ là những người nổi tiếng trong cuộc "chạy đua" giành số phiếu đến Bắc cực. Hoàng Lê Giang đã cho thấy ước mơ của mình đang theo đuổi được lan tỏa tới mọi người, nhất là các bạn trẻ thế nào.

Chỉ trong vài ngày, hình ảnh chàng thanh niên mê leo núi này tràn ngập khắp các mặt báo và trên các trang mạng xã hội. Lúc đó người ta mới biết, có một Hoàng Lê Giang với thành tích dày cộm, thích chinh phục các ngọn núi cao, thích tự do khám phá đến như nào. Họ cảm nhận được rằng, ước mơ, đam mê của Giang không vấy tạp bởi những thứ vật chất phù phiếm của cuộc đời. Không có một chút suy tính, kiếm chác lợi lộc gì từ bản thân và chuyến đi này. Đơn giản, đó chỉ là niềm đam mê, hy sinh mọi thứ vì ước mơ một cách đơn thuần.

Đã có những người bạn của Hoàng Lê Giang chia sẻ rằng, anh đang mang một "lỗ thủng", một vết hở bẩm sinh ở trong tim. Liệu biết đâu vào ngày này của một vài năm sau nữa, anh sẽ đột ngột từ giã cõi đời chỉ bằng một cơn suy tim.

Chính anh cũng đón nhận chuyện đó một cách nhẹ nhàng, như một bông tuyết rơi trên những đỉnh núi mà anh từng đặt chân. Bởi lẽ, anh sẽ không thấy hối tiếc vì cuộc đời của anh đã theo đuổi giấc mơ và hoàn thiện nó, một cách vô cùng rực rỡ.

Đã có không biết bao nhiêu người không đủ nghị lực để thực hiện ước mơ của mình, nhưng họ gửi gắm ước mơ đó vào những lá phiếu bình chọn cho Hoàng Lê Giang, giúp anh bắt đầu một chuyến phiêu lưu đến Bắc cực, cũng giống như họ đang xây dựng cho mình một hình tượng để theo đuổi, một con người tự do như cơn gió.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/hanh-trinh-chay-dua-den-bac-cuc-cua-nguoi-7-lan-leo-nui-o-day-himalaya-1086553.tpo