Hành trình chinh phục châu lục

Sau hơn một năm trình làng người hâm mộ Việt Nam, trải qua những giải đấu khu vực, U19 Việt Nam đã có mặt ở Myanmar.

U19 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự World Cup U20 (Ảnh: Hà Thành)

U19 bắt đầu hành trình chinh phục châu lục với mục tiêu lịch sử - giành vé dự World Cup U20.

BẢNG TỬ THẦN

Tại vòng chung kết U19 châu Á, U19 Việt Nam nằm ở bảng C với các đội U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc. Đây được xem là bảng tử thần nên tất cả các đội đều có một quá trình chuẩn bị nghiêm túc và triệu tập những cầu thủ tốt nhất về thi đấu.

So với đội hình dự giải U19 Đông Nam Á mới đây, U19 Nhật Bản sẽ có sự bổ sung của một số cầu thủ chất lượng khác, trong đó đáng chú ý nhất là “sát thủ” Minamino Takumi - người đá cặp với tiền đạo lừng danh Diego Forlan trong màu áo CLB Cerezo Osaka thi đấu ở J-League 1.

Takumi chính là tiền đạo từng đốt lưới MU khi đội bóng nước Anh đá giao hữu tại Nhật Bản. Và cũng chính “sát thủ” này có hat-trick bàn thắng vào lưới U19 Việt Nam ở giải U19 quốc tế hồi tháng 1.

Ngoài ra, không thể không kể tới Ado Onaiwu - cầu thủ gốc Nigeria đang chơi cho Jef United Chiba tại J-League 2. Ado Onaiwu có khả năng bứt tốc đáng gờm và sẽ đá cặp với Minamino Takumi trên hàng công.

Trong khi đó U19 Hàn Quốc đến Myanmar dù không có đủ hết những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài song vẫn còn nguyên “bộ tứ siêu đẳng” là Paik Seung-ho (Barcelona, Tây Ban Nha), Kim Young-kyu (Almeria, Tây Ban Nha), Kim Shin (Lyon, Pháp) và Kim Keon-hee (Đại học Hàn Quốc).

Tài năng của Paik Seung-ho - người được ví là Messi Hàn Quốc thì không phải bàn nữa nhưng các vệ tinh xung quanh anh cũng rất đáng nể. Kim Young-kyu được đánh giá cao về tốc độ, Kim Shin là cầu thủ xuất sắc của U19 Lyon, còn Kim Keon-hee là một “gã khổng lồ” (cao 1m86, nặng 80kg).

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam:

Ngày 9/10: U19 Việt Nam - U19 Hàn Quốc

Ngày 11/10: U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản

Ngày 13/10: U19 Việt Nam - U19 Trung Quốc

Cuối cùng là U19 Trung Quốc. Trong số 23 cầu thủ được triệu tập có 4 người đang thi đấu ở nước ngoài gồm: hậu vệ Ghao Zhunyi (Kataller Toyama, Nhật Bản), tiền vệ Wei Shihao (Boavista, Bồ Đào Nha), tiền vệ Tang Shi (Botafogo, Brazil) và tiền đạo Xiang Baixu (Saint- Etienne, Pháp).

Nổi bật nhất trong số này là chân sút Xiang Baixu, người được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Trung Quốc. Xiang khởi nghiệp ở đội trẻ Tứ Xuyên, sau khi gây ấn tượng tại vòng loại U19 châu Á, anh được đội bóng giàu truyền thống của Pháp là Saint- Etienne để ý và chiêu mộ chỉ sau 3 ngày thử việc.

HAI LỜI “CẦU XIN”

Dù phải chạm trán với toàn những đối thủ sừng sỏ nhưng U19 Việt Nam vẫn đặt quyết tâm vượt qua vòng bảng để hướng đến tấm vé lịch sử dự World Cup U20.

Trước giờ lên đường sang Myanmar, thầy Giôm khẳng định, ông và các học trò sẽ thi đấu hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, ông có hai lời “cầu xin” mong người hâm mộ thực hiện.

“Thứ nhất, tôi xin các bạn hãy rộng lượng với đội tuyển trong trường hợp chúng tôi không thể giành vé dự World Cup U20. Bởi thực tế, đây là những cầu thủ của tương lai và trong khoảng 3-4 năm tới, một số cầu thủ chắc chắn sẽ góp mặt trong thành phần Đội tuyển Quốc gia.

Thứ hai, trong trường hợp ngược lại, nếu U19 Việt Nam thành công, tôi cũng xin người hâm mộ đừng tâng bốc họ. Hãy cứ để những cầu thủ của tôi là những con người bình thường khi họ chưa thực sự là những ngôi sao”, thầy Giôm nói.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/132629/the-thao/hanh-trinh-chinh-phuc-chau-luc.html