Hành trình đào tẩu ly kỳ giữa đêm khuya của nghi can giết người

Rạng sáng 22/11, Võ Văn Út cùng Nguyễn Giang Anhvà Đặng Ngọc Liêmđã cưa song sắt cửa thông gió nằm trên cao 2,5 m để trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo tin tức từ báo VnExpress, sáng 26/11, Viện Pháp y tâm thần Trung Ương - Phân viện phía Nam đóng tại Đồng Nai đã đưa Võ Văn Út (33 tuổi, quê Long An) trở về Viện để tiếp tục điều trị tâm thần sau khi bỏ trốn cùng 2 người khác.

Út khai, khoảng 3h sáng 22/11 nghe tiếng động, anh ta thức dậy thì thấy Đặng Ngọc Liêm (35 tuổi, quê Đồng Nai) - người ngủ chung buồng bệnh số 7 - đang dùng lưỡi dao cưa song sắt cửa sổ thông gió cao khoảng 2,5 m. Một hồi sau, Liêm và Nguyễn Giang Anh (27 tuổi, quê Bạc Liêu) chui qua cửa sổ, Út cũng trèo theo."Chúng tôi dùng chăn làm dây để xuống đất và leo tường trốn thoát", Út nói.

Chạy khoảng vài mét qua đám cỏ um tùm, cả ba leo qua tường rào bêtông cao 2 m bao bọc xung quanh Viện để tẩu thoát, mỗi người một hướng. Út đi bộ ra đường Nguyễn Ái Quốc (TP Biên Hòa) bắt xe ôm về nhà người quen ở Long An với giá 200.000 đồng. Do không còn người thân, gã đi lang thang 3 ngày rồi về nhà thì bị cán bộ Viện phối hợp Công an Long An bắt giữ.

Vị trí các đối tượng cưa lỗ thông gió trốn thoát ra ngoài. Ảnh: pháp luật Tp. HCM

Theo hồ sơ bệnh án, 4 năm trước Út sát hại mẹ ruột và bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố về tội Giết người. Do anh ta có dấu hiệu bệnh tâm thân phân liệt nên được đưa vào Viện điều trị bắt buộc.

Còn Giang Anh, năm trước, sau khi phạm tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản (nạn nhân là cụ bà 75 tuổi) đã có dấu hiệu tâm thần nhẹ, chậm phát triển trí não cũng được đưa vào chữa trị.

Riêng Liêm, được cho là chủ mưu cuộc tẩu thoát, sau khi bị Công an Đồng Nai bắt về tội Trộm cắp tài sản đã vào điều trị chừng 5 tháng vì có có dấu hiệu rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy .

Ông Bùi Thế Hùng - Viện phó Pháp y tâm thần Trung ương, phân viện phía Nam cho biết: "Qua xem xét dấu vết để lại cho thấy kẻ chủ mưu cưa thanh sắt nhiều lần vì có dấu mới và cũ. Điều này cho thấy kế hoạch bỏ trốn được người này thực hiện trong thời gian dài".

Theo BS Bùi Thế Hùng, sau khi phát hiện sự việc viện đã báo ngay cho Công an TP Biên Hòa và công an các tỉnh liên quan. Viện cũng lập tức cho xây bít cửa thông gió tất cả phòng bệnh đề phòng các bệnh nhân khác bỏ trốn. Phán đoán những người bỏ trốn sẽ lần về quê nên ngay trong sáng 22-11, viện đã cử lực lượng đi các nơi truy tìm. Tuy nhiên, việc lần tìm manh mối của Giang Anh và Liêm hết sức khó khăn. Chỉ riêng Võ Văn Út bị phát hiện lảng vảng ở quê tại huyện Cần Đước, Long An nên nhanh chóng bị bắt lại như đã nêu, báo Pháp luật Tp. HCM đưa tin .

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (trước đây là Viện Pháp y tâm thần Trung ương phía Nam) trực thuộc Bộ Y tế, nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP Biên Hòa. Hiện nay viện có khoảng 450 bệnh nhân đang điều trị tâm thần bắt buộc, trong đó có nhiều người nghiện ma túy, bệnh HIV/AIDS. Do cơ sở vật chất đã xuống cấp nên hiện các phòng điều trị, giữ người bệnh đều quá tải, không đảm bảo an toàn khi giam giữ người phạm tội bị tâm thần.

Việc truy bắt các bệnh nhân bỏ trốn là trách nhiệm của viện. Khó khăn ở chỗ riêng cán bộ nhân viên để điều trị cho bệnh nhân còn không đủ nên viện không thể cử lực lượng đi truy tìm lâu dài.

"Hiện nay chúng tôi không có kinh phí để tuyển lực lượng bảo vệ chuyên trách. Viện vẫn sử dụng chung cổng với BV Tâm thần Trung ương và hoàn toàn dựa vào bảo vệ của bệnh viện. Trong khi những người vào viện đều liên quan pháp luật hình sự, mỗi khi lên cơn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đã từng có nhân viên bị bệnh nhân đâm thấu ngực", ông Hùng cho biết.

Lưu Ly (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/hanh-trinh-dao-tau-ly-ky-giua-dem-khuya-cua-nghi-can-giet-nguoi-d76493.html