Hành trình từ thiện về miền Trung và sự nhiệt huyết

Dưới cái nắng gay gắt của miền Trung khắc nghiệt, hành trình đoàn từ thiện "Đồng hành cùng miền Trung thân yêu" có lẽ sẽ “thiếu lửa” hơn nếu không có các bóng hồng “bám” theo đoàn từ khi bắt đầu chương trình. Họ là những ca sĩ, nghệ sĩ múa đi theo đoàn để mỗi đêm sẽ biểu diễn phục bà con khắp 7 tỉnh miền Trung.

Với ca sĩ Trúc Phương, việc được đi theo đoàn như là một “cái hẹn” từ rất lâu. Dù mới vào nghề chỉ vài ba năm nay, chưa phải là một diva, chưa phải một giọng ca “hot” trên sân khấu ca nhạc cả nước, nhưng cô đã kịp cho ra mắt thị trường 2 album ca nhạc, cũng đã tạo dấu ấn cho riêng mình.

Trong đoàn, thấy cô tất bật xếp quà cùng các thành viên trong đoàn, ân cần tiếp đón, dìu các cụ già vào hội trường, đến bàn khám bệnh… mới thấy hết được cái lực, cái tâm để cô đi theo suốt hành trình, dài cả tháng dọc theo 7 tỉnh miền Trung khắc nghiệt.

Ai ai trong đoàn cũng đôi lúc tự hỏi, không hiểu cái cô ca sĩ “nhỏ xíu” này lấy đâu ra sức để, sáng rong ruổi làm từ thiện rồi tối tối lại “thả” hết mình vào từng ca khúc để phục vụ bà con trong 2 điểm diễn, mà mỗi điểm cách xa nhau hàng chục cây số, đường đi thì rất khó khăn, gập ghềnh, đèo dốc. Với Trúc Phương thì rất đơn giản: “Vì em… thích”.

Ca sĩ Trúc Phương đang trình diễn một ca khúc sôi động, trẻ trung với vũ đạo và trang phục hấp dẫn trên sân khấu chương trình "Đồng hành cùng miền Trung thân yêu"

Nếu như hàng đêm, ca sĩ Trúc Phương “cháy” hết mình để phục vụ bà con các tỉnh miền Trung, thì ban ngày, cô lại lao vào công việc từ thiện cùng các thành viên trong đoàn. Trong ảnh, Trúc Phương đang dìu cụ Dương Thị Bình (82 tuổi) tại điểm phát quà ở UBND thị trấn Bồng Sơn

Cùng chiếc xe của Mobifone, hàng đêm ca sĩ Trúc Phương rong ruổi đi về hàng chục cây số giữa hai điểm diễn để phục vụ bà con

Ca sĩ Trúc Phương đang “tút” lại nhan sắc để chuẩn bị một ca khúc mới. Đôi lúc mệt mỏi vì hành trình dài ngày và quá xa xôi nhưng cô vẫn kiên trì “bám” đoàn từ thiện vì cô coi đây là việc làm hết sức tự nhiên

Trúc Phương đang “thả” mình vào khán giả trong mỗi ca khúc. Với bà con nghèo các tỉnh miền Trung mà cô đã đi qua, thấy bà con vui nở nụ cười là cô hạnh phúc dường như bất tận

Còn ba cô gái “yểu điệu” của nhóm múa Ozone là Đặng Thị Yến, Trần Thị Mỹ Linh và Lê Ngọc Thiên Trúc thì hàng đêm lại mang đến cho bà con nghèo miền Trung lúc thì các điệu nhảy sôi động, trẻ trung và tươi mát. Lúc thì mượt mà và đằm thắm trong các điệu múa dân tộc, dân gian truyền thống, lúc thì minh họa cho một ca khúc trữ tình.

Đặng Thị Yến có trên dưới 5 năm tuổi nghề. Thiên Trúc là “em út” vì cô hiện đang học năm thứ tư Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (Huflit). Riêng Mỹ Linh đã tốt nghiệp khoa Anh văn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Mỹ Linh còn là vận động viên Judo, đã thi đấu ở giải Khỏe Phù Đổng toàn quốc khi cô còn đi học. Cả 3 đều đam mê múa để cùng nhau rong ruổi cả tháng trời với đoàn từ thiện lần này. Trẻ, xinh đẹp và tài năng nhưng quan trọng hơn, cả 3 đều đến với công tác từ thiện nhẹ nhàng như một… hơi thở, chẳng chút đắn đo gì và đều bằng tất cả tinh thần và năng lượng của tuổi trẻ.

Các bóng hồng này trong đoàn từ thiện, như một liều… giải khát cho đoàn, cho bà con miền Trung đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt nhất, khi đoàn sẽ đến Đà Nẵng và Quảng Trị, rồi Thừa Thiên - Huế trong những ngày tới.

Các thành viên nhóm múa Ozone đang dìu các cụ già vào khám và nhận quà trong chương trình "Đồng hành cùng miền Trung thân yêu" tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Phú Yên vào ngày 27/6

Các thành viên nhóm múa Ozone và ca sĩ Trúc Phương đang dìu một cụ già vào khám và nhận quà tại trụ sở UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi ngày 3/7.

Mỹ Linh (phải) và Thiên Trúc, hai thành viên nhóm múa Ozone đang dìu một cụ già vào khám bệnh và nhận quà.

Nhóm múa Ozone đang tập dượt để chuẩn bị cho đêm ca nhạc "Đồng hành cùng miền Trung thân yêu" tại sân khấu Nhà văn hóa Lao động tỉnh Phú Yên

Một điệu múa sôi động mà nhóm múa Ozone trình bày trong các đêm ca nhạc để phục vụ bà con các tỉnh miền Trung trong suốt thời gian qua

Ba thành viên nữ của nhóm múa Ozone (từ trái qua): Lê Ngọc Thiên Trúc, Đặng Thị Yến và Trần Thị Mỹ Linh. Cả 3 đang mệt nhoài sau một điệu nhảy truyền thống Việt Nam và đang “tút” lại nhan sắc để chuẩn bị cho tiết mục sau

“Đồng hành cùng miền Trung thân yêu” là chương trình hoạt động thiện nguyện do báo Người Tiêu Dùng phối hợp cùng Báo điện tử Tầm nhìn, Công ty Green Hope tổ chức. Cùng với sự tài trợ chính của Công ty TNHH Dịch vụ Mobifone khu vực 3, và các nhãn hàng Top Cake, thuốc Bà Giằng, Đông trùng hạ thảo đồng hành cùng chương trình. Ngoài công tác thăm tặng quà, chương trình còn đem đến bà con vùng sâu vùng xa những chương trình ca nhạc miễn phí, với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi thành phố như: Nguyễn Phi Hùng, Trịnh Tuấn Vỹ, Vmusic, Trúc Phương, vũ đoàn Ozon.

Tối ngày 3/7, chương trình “Đồng hành cùng miền Trung thân yêu” đã diễn thành công trên hai sân khấu của Sân vận động xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi và Sân vận động Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Quãn Ngãi.

Ngày 5/7 và 7/7, chương trình sẽ đến với bà con tỉnh Quảng Nam tại TP.Tam Kỳ, huyện Thanh Bình, TP.Hội An, huyện Đại Lộc, hứa hẹn những đêm ca nhạc đầy sôi động.

Quốc Định – Tuấn Vương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hanh-trinh-tu-thien-ve-mien-trung-va-su-nhiet-huyet-d43695.html