Hannah Nguyễn: Đã đẹp còn hạnh phúc cùng bí quyết 'dạy dỗ' chồng

Với những chị em phụ nữ yêu thích làm đẹp, chắc hẳn sẽ không lạ gì trang HanahOhlala do Hannah Nguyễn thực hiện.

Ngoài những kiến thức về mỹ phẩm, người đọc còn dễ dàng nhận thấy người phụ nữ này có một gia đình nhỏ ngập tràn hạnh phúc cùng nhiều câu chuyện dí dỏm về chồng và con.

Phụ nữ là phải đẹp

Sinh ra là phụ nữ, có thể bạn không sở hữu một vẻ ngoài long lanh sẵn có nhưng bạn hoàn toàn có khả năng giúp cho bản thân đẹp lên nhờ các phương thức làm đẹp, sử dụng mỹ phẩm hay cập nhật các xu hướng về thời trang.

“Công việc của Na thực sự rất bận rộn, rồi còn phải lo cho bé nữa nhưng Na không bao giờ lơ là việc chăm sóc bản thân. Cụ thể mỗi ngày 1 tiếng dành cho việc làm đẹp sẽ được phân bổ cho sáng 30 phút trang điểm, tối trước khi đi ngủ 30 phút tẩy trang và dưỡng da.”, Hannah chia sẻ.

Trước khi trở về Việt Nam, Hannah Nguyễn đã có khoảng thời gian khá dài sinh sống và học tập trong ngành mỹ phẩm tại Mỹ, nên các kiến thức chuyên sâu về da luôn được nhiều chị em tin tưởng. Thậm chí, chị còn là người luôn khuyến khích nhiệt liệt phụ nữ Việt Nam cần quan tâm hơn đến ngoại hình của mình bởi so với vẻ đẹp tâm hồn hay tri thức thì nhan sắc là thứ chào tạm biệt chị em nhanh nhất nếu như mọi người không chú trọng chăm sóc.

Tình yêu dành cho chồng xuất phát từ sự ngưỡng mộ

Thêm một điều đặc biệt hơn nữa từ Hannah Nguyễn mà các chị em có thể kết nạp thêm vào những bí kíp gìn giữ hạnh phúc của mình, đó là ngưỡng mộ những điều tốt đẹp từ chồng.

Khi được hỏi về người đàn ông của đời mình, ánh mắt Hannah trở nên vui tươi hơn bao giờ hết: “Nói về ông xã của Na thì nhiều khi nói mọi người lại nghĩ “Mèo khen mèo dài đuôi” nhưng thực sự Na rất ngưỡng mộ. Ví dụ như từ những ngày đầu gặp nhau thì Na với ông xã không bắt đầu bằng tình yêu sét đánh, mà điều khiến Na bị thu hút ở anh chính là sự thông minh, giỏi giang khi đạt được học bổng du học và trở thành kiến trúc sư cho nhiều dự án lớn ở nước ngoài. Mặc dù bên ngoài thì anh ấy quyết đoán rồi bận rộn công việc nhưng khi về nhà thì lại hoàn toàn hỗ trợ chị nhiều việc từ dọn dẹp nhà cửa đến trông con hoặc phụ chị nấu ăn.”

Cũng giống như bao người phụ nữ khác, Hannah cũng giận dỗi và đôi khi hơi nóng tính. Tuy nhiên, chính sự kiên nhẫn và điềm đạm của ông xã đã giúp cho mối quan hệ vợ chồng trở nên “dễ thở” hơn. Và đó cũng chính là một trong những đức tính khiến Hannah thêm phần yêu thương và tôn trọng chồng hết mực.

Vẫn trong sự hạnh phúc khi kể về ông xã, Hannah tiếp lời, “Điểm mà Na đánh giá cao nhất về ông xã trong vai trò một người chồng là anh luôn biết quan tâm tới vợ, khuyến khích, động viên Na theo đuổi sự nghiệp đam mê của riêng mình. Thậm chí có ngày chị đi làm về muộn quá nhưng khi về đến nhà thì con trai đã được anh tắm và cho ăn no luôn rồi. Đấy, mà chưa kể ông xã còn đẹp trai nữa chứ (cười lớn)”.

Quả thực, không điều gì vui mừng hơn việc có một người chồng biết chia sẻ từ tinh thần đến công việc. Giữa bộn bề cuộc sống và tính chất công việc của những người phụ nữ khác nhau, họ sẽ cảm thấy buồn bã, mệt mỏi biết bao nếu như trở về tổ ấm mà có hàng “núi việc” đang chờ trong khi chồng thì lại ngồi không.

Ấy thế mà khi đề cập đến tình huống này, nữ giám đốc kiêm beauty blogger xinh đẹp – Hannah Nguyễn lại có thêm những ý kiến mà tin chắc chị em nào cũng phải gật gù và muốn thực hiện cho bằng được.

Chồng “đảm” do vợ “dạy dỗ”

Chẳng phải các chị vẫn thường nghe thấy câu “Chỉ khi lấy vợ, con của mẹ mới thực sự trưởng thành”, thì trong quan điểm này cũng vậy. Hannah vội mở điện thoại và khoe ngay một tấm hình mà trong chuyến đi Mỹ thăm cha mẹ vừa qua, chồng chị cùng 5 anh rể đã chụp ảnh kỷ niệm.

“Na cứ nhìn hình đó và thấy rất mắc cười. Vì Na thấy cả 6 anh em “cọc chèo” đó rất giống nhau, họ có một điểm chung là hầu như đều chăm con, làm việc nhà trong khi họ vẫn là trụ cột đi làm kiếm tiền chính trong gia đình. Thế nên Na nghĩ đàn ông có trở nên biết sẻ chia với vợ hay không là do cách giáo dục của ba mẹ, rồi cả do vợ “giáo dục” lúc mới cưới nhau về nữa”, Hana vừa trò chuyện vừa cười khoái chí, “Chi tiết hơn nè, Na có một người anh từ nhỏ luôn được ba mẹ chiều không phải làm gì cả bởi cách đây nhiều năm thì thế hệ xưa cho rằng đàn ông con trai không phải động tay vào việc nhà, thế nên anh cũng cứ lớn lên mà chẳng biết dọn dẹp gì hết. Vậy mà từ ngày lấy vợ, ai cũng bất ngờ khi giờ việc gì anh cũng có thể làm được, trông con lại khéo nữa”

Vậy là suy cho cùng, các anh chồng thừa khả năng làm những việc mà bình thường vẫn bị coi là của phụ nữ trong nhà, nhưng quan trọng là người phụ nữ trong nhà ấy có chịu nhường lại việc cho chồng làm hay. Các chị cứ bớt việc của mình lại, giao cho các anh thực hành dần dần mỗi ngày hoặc mỗi tuần đến khi quen rồi thì các chị sẽ có thêm thời gian để làm đẹp và chăm sóc bản thân kỹ càng hơn.

Hoài Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/hannah-nguyen-da-dep-con-hanh-phuc-cung-bi-quyet-day-do-chong-872789.html