Háo hức chờ màn 'tam tấu' đỉnh cao của DIFF 2017

Vượt qua vòng loại với màn trình diễn ấn tượng, 3 đội pháo hoa đến từ Anh, Úc, Ý sẽ hội ngộ trong đêm chung kết đỉnh cao vào đêm nay (24-6). Bất kể quán quân của DIFF 2017 là ai thì màn thư hùng của các anh tài đến từ 3 vương quốc pháo hoa cũng sẽ khiến người dân và du khách mãn nhãn trong đêm cuối tuần ở thành phố biển. Cùng với màn "tam tấu" trên mặt nước, bầu trời cảng Sông Hàn, sân khấu Ngũ Hành cũng sẽ "nóng" với sự xuất hiện của các ngôi sao ca nhạc trong nước và "nữ hoàng violon" đến từ Hàn Quốc.

"Đấu" công nghệ, trình diễn phong cách

Không phải vô cớ mà vé xem pháo hoa, phòng khách sạn đều "cháy" ngay sau khi Ban Tổ chức DIFF 2017 công bố những cái tên lọt vào đêm trình diễn cuối cùng trong lễ hội pháo hoa kéo dài nhất từ trước tới nay tại Đà Nẵng. Trong khi Howard and Sons Pyrotechnics đến từ xứ sở chuột túi là nhà vô địch của cuộc thi năm 2015, giải Ba năm 2009 thì Martarello là cái tên đến từ Ý, nơi đã từng có đội pháo hoa hai lần lên ngôi quán quân trong các kỳ DIFC. Từ xứ sở sương mù, Pyrotex Fireworx cũng đã nổi danh trong thi đấu và trình diễn pháo hoa quốc tế với thành tích mới đây nhất là vô địch International Fireworks Festival Knokke - Heist 2016, Huy chương vàng tại International Festival of Dancing Fireworks Public 2016, quán quân Philippine International Pyromusical Competition 2016 - Champions.

Chia sẻ về màn trình diễn trong đêm Mộc, "trận đấu" cuối cùng của DIFF 2017, đội trưởng đội pháo hoa đến từ Anh quốc Mark Kensall nói hứng khởi: "Các bạn sẽ phải bật dậy khỏi ghế ngồi vì chúng tôi sẽ tạo ra một tàu lượn siêu tốc trên sông Hàn. Ta sẽ du ngoạn trên hành trình thú vị bằng nền nhạc với nhiều thể loại từ pop, ballad, rock đến nhạc cổ điển, hùng ca... Bầu trời Đà Nẵng sẽ bừng sáng với những sắc màu đam mê". Trong khi đó, với chủ đề "Mộc", đội pháo hoa Howard and Sons Pyrotechnics sẽ triển khai kịch bản của mình trên biểu tượng Mộc Sơn, là một trong 5 ngọn của Ngũ Hành Sơn. Phần phối âm nhạc sẽ trở nên gần gũi hơn với khán giả khi những ca khúc nổi tiếng trên thế giới được lồng vào màn tạo hình bằng công nghệ bắn độc đáo. Nếu pháo tầm trung và tầm thấp của đội Ý ưu tiên cho phần tạo hình, thể hiện kỹ xảo vượt trội thì pháo tầm cao là sự phù phép về màu sắc với ý tưởng "bầu trời càng tối, pháo hoa càng nổi bật". Bước vào đêm chung kết với tư cách một hiệp sĩ lịch lãm của thành Rome, đội pháo hoa Martarello với 96 năm kinh nghiệm sẽ kết thúc đêm Mộc bằng một màn pháo hoa đầy chất điện ảnh. Đội trưởng Ermes Martarello tiết lộ, trên nền nhạc của bộ phim Eragon -Kỵ sĩ rồng nổi tiếng cách đây hơn một thập kỷ, pháo hoa Ý sẽ vào cuộc đầy tính sử thi và mạnh mẽ thể hiện một sự biết ơn thiên nhiên, tạo hóa. Phần giữa với âm nhạc lắng đọng đưa khán giả vào một không gian tình yêu qua những ca từ lãng mạn của bài hát Il Canto della Terra (Sarah Brightman ft. Andrea Bocelli), Running (Sarah Brightman). Bài bắn sẽ kết thúc trong nền nhạc phẩm Nessun Dorma, vừa thể hiện tính quốc tế của lễ hội lại vừa toát lên tính cách Ý nổi bật.

Màn trình diễn của đội Úc trong đêm Thủy.

Trong một đêm mưa, màn pháo hoa của đội Anh vẫn thực sự ấn tượng
và chinh phục Ban Giám khảo.

Màn tạo hình độc đáo của đội pháo hoa đến từ Ý.

Sao Việt cùng "nữ hoàng violon" Hàn Quốc khuấy động sân khấu Ngũ Hành

Điểm nhấn trong đêm chung kết của DIFF 2017 là sức nóng từ sân khấu Ngũ Hành với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao ca nhạc trong nước. Bên cạnh NSƯT Đăng Dương, Diva Mỹ Linh nhóm nhạc Rock Ngũ Cung và những cô gái đình đám một thời của Mây Trắng chắc chắn sẽ khiến các khán đài có một đêm đáng nhớ. Không những thế, người dân và du khách sẽ nồng nhiệt chào đón sự trở lại của nghệ sĩ violon nổi tiếng Hàn Quốc J. Mi Ko. Cho đến nay, khán giả vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô với màn độc tấu violon điện tử đầy cảm hứng trong kỳ DIFC 2015. Thành danh từ Hàn Quốc và gắn liền danh tiếng của mình với các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế nhưng J. Mi Ko đã có 7 năm sống tại TP Hồ Chí Minh, cô coi Việt Nam là quê hương thứ hai. "Các bạn sẽ thấy thế nào khi một cô gái Hàn Quốc mặc áo dài Việt Nam đứng bên bờ sông Hàn trình diễn violon với giai điệu của bản concerto 4 mùa của nghệ sĩ người Ý Antonio Vivaldi? Rất thú vị đấy chứ!", J. Mi Ko hào hứng trước đêm diễn đặc biệt.

Theo tiết lộ của Ban Tổ chức, mỗi tiết mục được chọn trình diễn trong đêm Mộc đều bật lên sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Sự sôi động, đa sắc màu và ẩn chứa nhiều điều mới mẻ trong chương trình nghệ thuật chắc chắn sẽ tôn thêm sự sôi động và đầy ắp cảm xúc cho màn kết của lễ hội năm nay. Ai sẽ là quán quân của DIFF 2017, đối với danh tiếng của các đội thì điều đó là rất quan trọng. Nhưng với người dân và du khách, điều quan trọng hơn là sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời mà du lịch pháo hoa đã mang lại. Đó là điều đáng chờ đợi trong đêm nay!

BẢO NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_168117_ha-o-hu-c-cho-ma-n-tam-ta-u-di-nh-cao-cu-a-diff-20.aspx