Hậu Ba Lan–Czech: Cuộc chơi khắc nghiệt

Trong một trận chung kết, người chính xác hơn đã giành quyền đi tiếp.

Euro được đón chờ không chỉ bởi việc quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất đến từ các quốc gia, điểm làm nên sức hấp dẫn của ngày hội bóng đá châu Âu là độ khắc nghiệt của cuộc chơi. Các tiêu chí xếp hạng của UEFA đã khiến cho những kẻ sắp chết vẫn còn hy vọng và những đội tưởng như chắc suất vẫn có thể nói lời tạm biệt, như bóng ma quá khứ về một trận hòa 2-2 với người Italia hay giấc mơ về một điều thần kỳ với người Hà Lan. Và trước tiên bảng A đã chứng kiến một câu chuyện không tưởng như thế, Nga từ ngôi đầu bảng xách vali về nước còn Hy Lạp từ vị trí bét bảng, giành tấm vé đi tiếp.

Trong khi ngóng chờ tin tức từ trận đấu giữa Nga và Hy Lạp, cả Ba Lan và Czech đều hiểu quyền tự quyết đang nằm trong tay chính họ ở cuộc đối đầu quyết định. Và trong một trận chung kết cho tấm vé đi tiếp, người chính xác hơn, xuất sắc hơn dù chỉ trong một khoảnh khắc đã chiến thắng. 2 đội tỏ ra khá cân tài cân sức về mặt thế trận, hiệp 1 là của Ba Lan và hiệp 2 là của Czech, chính đội chủ nhà đã khởi đầu tốt hơn nhưng việc không thể biến những pha tấn công thành bàn thắng đã khiến “Đại bàng trắng” phải trả giá. Czech bằng sự già dặn, kinh nghiệm, bản lĩnh đã tổ chức được trận địa và phản đòn sau giờ nghỉ.

Nụ cười của Czech

Việc Hy Lạp bất ngờ dẫn trước Nga sau hiệp một ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đã buộc cả hai đội đã phải đẩy nhanh tốc độ bởi một kết quả hòa cũng đồng nghĩa với việc cùng kéo nhau xuống vực. Và trong một thời khắc quyết định, có thể nói là định mệnh, Czech đã có bàn thắng. Pha làm bàn của Jiracek đã khiến bầu không khí Miejski và cả đất nước Ba Lan chết lặng. Xét trên toàn cục diện, các cầu thủ Czech không hề vượt trội nhưng không ai có thể phủ nhận chiến thắng và tấm vé tứ kết dành cho thầy trò HLV Michal Bilek là không xứng đáng.

Họ ra sân mà không có thủ lĩnh, cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất trong lối chơi – Tomas Rosicky, họ phải đứng dưới một sức ép khổng lồ từ các khán đài và họ phải gồng mình chống đỡ trước áp lực mạnh mẽ từ đối phương trong suốt hiệp 1. Czech chiến thắng bởi cái cách họ đứng vững và tung ra đòn quyết định, pha làm bàn của Jiracek là một tình huống phản công khi tiền vệ Ba Lan mất bóng nhưng nó đến như một thành quả xứng đáng của những pha sóng gió về phía khung thành Tyton trước đó. Ngược lại Ba Lan đã thua vì không thể chiến thắng trước tiên được chính mình.

Đại bàng gãy cánh

“Đại bàng trắng” đã chết ngay trong sự kỳ vọng của các khán giả nhà, đã bị áp lực đè nặng lên đôi vai mà không thể nào giải tỏa. Lewandowski và các đồng đội để tuột chiến thắng ở trận đầu tiên gặp Hy Lạp, giành lại sự sống ở trận thứ 2 gặp Nga và thất thủ trong trận cầu quyết định gặp Czech. Trong cả 3 trận đấu đó, họ không thể hiện được những điểm nhấn đặc biệt dù rằng không thiếu nhân tài (hòa Nga trong thế thua bằng một phút tỏa sáng của cá nhân Błaszczykowski). Việc không thi đấu vòng loại hóa ra đã làm hại các cầu thủ Ba Lan, bởi nó tước đi cơ hội được cọ xát trong các trận cầu quyết định để rồi khi bước vào giải đấu chính thức, họ đã không biết cách vượt qua khó khăn.

Trong cơn mưa ở Wrocław, những giọt nước mắt đã đổ xuống, hạnh phúc cho Czech và đau khổ cho Ba Lan nhưng Euro là vậy. Cuộc chơi ấy chỉ có chỗ cho người chiến thắng.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/hau-ba-lanczech-cuoc-choi-khac-nghiet-c48a462579.html