Hậu quả từ “ma men nhập thân”…

(PL&XH) - Theo nguồn tin của PV Đường dây nóng 0988811123, khoảng 21g, ngày 14-11, có một nhóm thanh niên khoảng 7 người gồm 4 nam và 3 nữ đến quán của gia đình ông Tạ Văn Nhạc uống rượu.

Khoảng 1g30 sáng ngày 15-11, tại quán vịt cỏ của ông Tạ Văn Nhạc ở thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên uống rượu say với gia đình chủ quán. Hậu quả, một nam thanh niên bị đâm trọng thương rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc là một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp được gia đình chủ quán thuê cách đây gần 2 năm để mở quán chuyên bán vịt cỏ. Vợ chồng chủ quán này quê ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, lên địa bàn huyện Từ Liêm thuê trọ và mở quán nhậu được gần 10 năm nay.

Theo nguồn tin của PV Đường dây nóng 0988811123, khoảng 21g, ngày 14-11, có một nhóm thanh niên khoảng 7 người gồm 4 nam và 3 nữ đến quán của gia đình ông Tạ Văn Nhạc uống rượu. Sau khi nhóm nam nữ thanh niên này uống hết 4 chai Vodka nhỏ và một nửa chai Vodka to, thì một nam thanh niên trong nhóm bắt đầu gây sự với chủ quán. Mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên này với gia đình chủ quán lên đến đỉnh điểm khi người nam thanh niên này (cũng là nạn nhân của vụ việc) đánh ông Nhạc. Thấy ông Nhạc bị đánh, người con trai út của ông Nhạc là Tạ Văn Minh, SN 1992, đã lấy một cây kiếm từ trong phòng ngủ ra đâm một nhát vào đùi nạn nhân, khiến nạn nhân mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CA xã Phú Diễn và CA huyện Từ Liêm đã xuống hiện trường để điều tra vụ án. Những người liên quan đã được cơ quan CA triệu tập để lấy lời khai. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Duy Phước, SN 1976, trú tại xã Duy Xuyên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện trường vụ án

Bà Nguyễn Thị Là, SN 1965, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, là mẹ của hung thủ Tạ Văn Minh cho hay: "Quán vịt nhà tôi thường mở cửa đến 23g đêm, nhưng hôm qua, nhóm thanh niên này ngồi uống rượu từ 21g hôm trước đến hơn 1g sáng nay. Vợ chồng tôi nói nhóm thanh niên này nghỉ sớm nhưng nhóm thanh niên này vẫn không chịu về. Trong cuộc nhậu, tôi thấy nam thanh niên này (nạn nhân Phước - PV) liên tục chửi một cô gái trong bàn nhậu và bắt cô gái này phải xin lỗi rồi ép uống rất nhiều rượu. Thấy sự việc không liên quan đến chúng tôi, nên chúng tôi không xen vào việc riêng tư của họ. Nhưng một lúc sau, nam thanh niên này bắt con trai thứ hai của tôi là Tạ Văn Thông, SN 1989 vào uống rượu cùng. Vì hiếu khách, nên Thông cũng vào uống một chén nhỏ rồi xin phép không uống nữa, nhưng nam thanh niên này vẫn bắt Thông uống tiếp. Thông từ chối rồi đi ra ngoài, liền bị anh ta chửi mắng. Thấy khách hàng chửi con tôi, nên vợ chồng tôi đã ra nói chuyện rồi đẩy Thông đi ra ngoài.

Người nam thanh niên này bắt tôi đi gọi Thông về bằng được. Thấy đêm đã khuya và nhóm thanh niên này đã uống rất nhiều rượu nên tôi nói Thông ở ngoài không vào nữa sợ có chuyện không hay xảy ra, thì nam thanh niên khi nãy đã đe dọa vợ chồng tôi "sẽ vác súng đến giết cả nhà". Chồng tôi (tức ông Nhạc - PV), đã vào can ngăn liền bị người nam thanh niên này cùng hai người khác trong nhóm lao vào đấm đá túi bụi rồi cầm chai rượu đánh chồng tôi và đập phá đồ đạc trong quán. Lúc đấy tôi kêu cứu mọi người đến giúp đỡ".

"Lúc xảy ra sự xô xát, con trai út của tôi là Tạ Văn Minh đang ngủ trong nhà giật mình thức giấc chạy ra. Thấy bố bị nhóm thanh niên kia đánh, Minh đã chạy vào phòng ngủ lấy một thanh kiếm ra đâm một nhát vào đùi của Phước. Thấy bạn bị đâm và chảy nhiều máu, nên nhóm thanh niên kia đã đưa Phước vào bênh viện cấp cứu. Lúc đầu tôi nghĩ Phước chỉ bị thương nhẹ, ai ngờ…!"

"Gia đình tôi đã trình báo vụ việc lên CA xã Phú Diễn nhờ can thiệp. Một lúc sau, tôi thấy một chiếc taxi đỗ trước cửa quán, trên xe có gần chục người định xông vào quán gây sự, rất may CA xã xuất hiện kịp thời. Sợ nhóm thanh niên kia quay lại trả thù, nên gia đình tôi đã lên trụ sở CA xã Phú Diễn để lánh nạn", bà Là cho biết thêm.

Một nhân chứng chứng kiến vụ việc cho hay: "Lúc tôi mang thuốc lá sang quán nhà bác Nhạc thấy có khoảng 7 người đang ngồi uống rượu. Tôi ngồi chơi một lúc, định ra về thì sự việc xảy ra. Một nam thanh niên trong nhóm đã về trước cách lúc xảy ra vụ việc khoảng 10 phút. Nhóm thanh niên này đều trong tình trạng say rượu. Tôi thấy người thanh niên này cùng 2 người khác trong nhóm lao vào đánh bác Nhạc. Nhóm thanh niên này dùng chai rượu đập vỡ tủ kính của quán và làm vỡ nhiều bát đĩa. Sự việc diễn ra rất nhanh khiến tôi và mọi người đều hoảng loạn".

Một số người trong gia đình hung thủ Minh cho biết, Minh bị thần kinh từ hồi nhỏ, học hết lớp hai Minh phải nghỉ vì không thể theo học được. Nhiều lần Minh bỏ nhà đi, khiến gia đình phải đi tìm khắp nơi. Có lần Minh còn đi bộ khoảng hơn 50km từ nhà ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa vào trung tâm TP Hà Nội.

Bà Là tâm sự: "Gia đình tôi có 3 người con trai, Minh là con út trong nhà, nhưng cũng là người chịu thiệt thòi nhất. Minh bị thần kinh từ nhỏ không thể đi học được. Gia đình tôi đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Hàng ngày Minh phải uống thuốc để cho bệnh đỡ nặng hơn. Sẵn có bệnh trong người và thấy bố bị nhóm thanh niên kia đánh, nên thằng Minh không kiềm chế được bản thân đã gây ra tội tày trời này".

Trong giấy chứng nhận của Bệnh viện Tâm thần (thuộc Sở Y tế Hà Nội) do Giám đốc Nguyễn Quốc Thắng ký ngày 10-5-2011 chẩn đoán Tạ Văn Minh, SN 1992, bị chậm phát triển tâm thần mức độ nặng.

Thông mới là người đâm

Cuối chiều qua, nguồn tin chính thức từ CA huyện Từ liêm khẳng định: Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Phước hiện đang tạm trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội. Tối ngày 15-11, anh Phước cùng một nhóm bạn rủ nhau đến quán Xuân Thành của ông Tạ Văn Nhạc ở thôn Đình Quán (đối diện Nhà văn hóa Từ Liêm) ăn thịt vịt.

Sau khi đã phê rượu, giữa anh Phước và hai người con trai của chủ quán là Tạ Văn Thông (SN 1989) và Tạ Văn Minh (SN 1992) đã xảy ra xô xát. Thấy anh Phước đập phá đồ đạc trong quán và có những lời lẽ thách thức, Thông và Minh đã xông vào đánh người khách này.

Trong lúc bực tức, người con trai của chủ quán đã dùng hung khí tấn công anh Phước. Hậu quả, anh Phước đã bị đâm 1 nhát vào đùi và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, Cơ quan công an đã làm rõ, đối tượng đâm anh Phước tử vong là Tạ Văn Thông chứ không phải là Tạ Văn Minh như chị Là và những nhân chứng kể lại với PV. Hiện Cơ quan CSĐT CA huyện Từ Liêm đã tạm giữ Tạ Văn Thông và Tạ Văn Minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Quốc Doanh - Q.Khởi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20111116101546133p1002c1019/hau-qua-tu-ma-men-nhap-than.htm