Hãy gửi cho tôi những sắc màu

Để tôi vẽ thật đẹp bằng cách cho đi, dùng cả 2 tay làm thành bút vẽ, dùng màu sắc của trái tim để vẽ lên một tấm chân tình...

Hãy gửi cho tôi những sắc màu...

Để tôi vẽ, vẽ bức tranh của ngày hôm nay với tông màu chủ đạo rất sáng: Màu nắng...

Con đường này quen thuộc, ngã tư này quen thuộc bởi mỗi buổi chiều tôi đều đi qua.

Chiều hè tháng 6, nắng trải dài, dòng đời xuôi ngược, bóng dáng bé nhỏ ấy lang thang nơi ngã tư đèn đỏ, dò dẫm tìm kiếm nốt những mảnh đời cuối cùng, ghép chúng lại thành một cuộc đời 'hoàn chỉnh'.

Cuộc sống bon chen luôn có nhưng cái gọi là 'chuyện này, chuyện kia', đến cuối cùng thì con người ta cần gì ngoài một miếng ăn, một chỗ ngủ và... môt tấm chân tình nho nhỏ.

Khuôn mặt của nắng của gió, mái tóc của những khói sương, đôi mắt mờ thấu từng câu chuyện, bờ vai trĩu nặng gồng gánh những tháng năm dài vất vả.

Ảnh minh họa

- Bà! Mấy ngày hôm nay bà đi đâu sao con không gặp?

- Bà bị ốm chút xíu thôi con à, bà lại khỏe rồi, nhìn xem, hôm nay bà nhặt được nhiều vỏ lon lắm, đủ tiền bánh mỳ rồi con không phải cho tiền bà nữa đâu.

- Vậy để con gửi bà mấy chai nước suối, con mua được mấy hôm rồi mà đi qua không gặp bà. Trời nắng nóng thế này bà phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!

- Ừ, bà biết rồi, nắng quá là bà vào công viên, cạnh hồ nước có nhiều cây, mát lắm, cảm ơn con!

Nhiều lắm, nhiều lắm những bức tranh như vậy vẫn luôn được vẽ ở khắp mọi nơi, trên mọi nẻo đường góc phố.

Hãy vẽ thật đẹp bằng cách cho đi, dùng cả 2 tay làm thành bút vẽ, dùng màu sắc của trái tim để vẽ lên một tấm chân tình...

Tác giả: Nguyễn Sỹ Tuấn

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/hay-gui-cho-toi-nhung-sac-mau.html