Hé lộ sự thật Ngọc Trinh không hạnh phúc như vẻ ngoài?

Nhiều người cho rằng, dù bên ngoài luôn vui vẻ, thể hiện mình là người vô tư nhưng trong con người của Ngọc Trinh lại là nỗi buồn, là sự cô đơn.

Sau chuyện tình 3 tháng với đại gia Hoàng Kiều đổ vỡ, Ngọc Trinh lao vào công việc. Vừa thực hiện xong bộ ảnh vô cùng táo bạo, Ngọc Trinh lại tất bật với chuyện làm phim và mới đây, cô vừa khoe giọng hát của mình trong đoạn clip được chia sẻ trên facebook.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Ngọc Trinh đầy cảm xúc thả hồn theo từng câu hát da diết. Có thể thấy, so với những clip khoe giọng hát trước đây thì lần này, Ngọc Trinh được đánh giá cao hơn về giọng hát.

Ngọc Trinh thả nỗi buồn theo từng lời bài hát?

Tuy đã cải thiện được giọng hát nhưng cái mà nhiều người chú ý chính là ca từ của bài hát được Ngọc Trinh thể hiện: "Em vẫn mãi cô đơn. Cuộc đời này vắng anh để mãi đợi chờ. Còn khi em đã chờ, dành yêu thương đến ai, niềm tin em trao hết. Những yêu anh chẳng biết mai sẽ ra sao. Chuyện tình này ai chắc sẽ bền lâu. Chỉ còn em nơi này, một mình ôm nỗi đau. Anh hay chăng?".

Có thể thấy, lời bài hát của Ngọc Trinh là những lời da diết của cô gái đau khổ trong tình yêu. Một cô gái luôn dành hết yêu thương cho người yêu nhưng đổi lại chỉ là cái tương lai mơ hồ, nơi nỗi đau chỉ riêng người con gái phải chịu đựng.

Có thể nói, thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì đường tình của Ngọc Trinh lại lắm trắc trở bấy nhiêu.

Chuyện tình gần chục năm với đại gia Singapore tưởng như hạnh phúc nhưng Ngọc Trinh từng rớt nước mắt khi chia sẻ, cứ phải sống trong bí mật vì người thứ ba. Cô muốn một đám cưới, muốn được sinh con nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ bạn trai cũ.

Ngọc Trinh khoe những bộ phim, bài hát về tình yêu.

Rồi đến khi, những tưởng sẽ có được hạnh phúc với tỷ phú Hoàng Kiều khi mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì cũng bất ngờ tan vỡ. Lời cuối chia tay, tỷ phú Hoàng Kiều cũng khiến cho Ngọc Trinh bị tổn thương khi cho rằng cô không xứng đáng với tình cảm của ông.

Có lẽ chính vì thế mà Ngọc Trinh luôn bị ràng buộc bởi chữ tình. Cô làm hai bộ phim về tình yêu, những chuyện tình buồn, cô hát cũng một bài hát đều cảm xúc thì liệu rằng, ở trong cô thực sự luôn ẩn dấu một nỗi buồn khó có thể xóa đi?

Nhiều người cho rằng, dù bên ngoài luôn vui vẻ, thể hiện mình là người vô tư nhưng trong con người của Ngọc Trinh lại là nỗi buồn, là sự cô đơn của người con gái thất bại trong tình yêu.

Thế mới nói, được cái nọ thì mất cái kia, Ngọc Trinh dù giàu có nhưng vẫn phải luôn "giả dối" để che đi cảm xúc của mình?

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/he-lo-su-that-ngoc-trinh-khong-hanh-phuc-nhu-ve-ngoai-3339519/