Hết café mèo, giờ ở Nhật Bản còn có cả 'tàu mèo'

Tuy nhiên “tàu mèo” còn ẩn chứa một thông điệp sâu xa.

Những quán café có các chú mèo xinh xắn, dễ thương lười nhác để mặc những vị khách cũng đáng yêu tương tự thỏa sức âu yếm vuốt ve không còn quá xa lạ. Thực tế cũng chứng mình, nếu có thêm một người bạn bốn chân lông mượt thì không khí cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều lần.

Thế nhưng, không ai có thể ngồi mãi trong một quán café, cũng đến lúc phải về nhà và tiếc nuối chia tay những bé mèo và quay trở về thành phố. Khi đó thì phải làm sao?

Tại Nhật Bản, người ta đã nghĩ ra một ý tưởng nhằm kéo dài những giờ phút thư giãn này, đó là tàu mèo.

Bên trong một chuyến tàu mèo ở Nhật Bản. Ảnh: Internet

Hôm 10/9, chuyến “tàu mèo” đầu tiên trên thế giới đã được khai trương tại nhà ga thành phố Ogaki với 30 nhân viên mèo luôn sẵn sàng “phục vụ” hành khách. Những người lên tàu được khuyến khích hãy chơi đùa và vuốt ve những bé mèo này, trước khi tặng cho các bé chút thức ăn.

Tuy nhiên, “tàu mèo” còn ẩn chứa một thông điệp sâu xa.

Công ty đường sắt Yoro và tổ chức phi lợi nhuận Kitten Cafe Sanctuary là hai đơn vị tổ chức những chuyến tàu này, nhằm mục đích nhắc nhở người dân Nhật Bản về số lượng mèo hoang ngày càng nhiều trên đường phố đất nước này.

Nhờ những nỗ lực của Kitten Cafe Sanctuary, số lượng mèo hoang tại Nhật đã giảm 70% tính từ năm 2014. Đến năm 2016, số mèo hoang tại đây còn 72.624 con. Số lượng mèo hoang bị giết cũng giảm từ 238.929 con xuống còn 45.574 con.

Hiện, số lượng mèo hoang vẫn còn 45.574 con. Mặc dù đây vẫn là một con số lớn, nhưng có thể coi là một bước tiến đáng kể sau rất nhiều nỗ lực của tổ chức này.

Linh Linh (Theo Metro)

Nguồn metro

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/het-cafe-meo-gio-o-nhat-ban-con-co-ca-tau-meo-226755/