Hí họa một ngày ở Việt Nam của vua khỉ Kong

Lần đầu tiên trở về quê hương, nhân vật chính trong bom tấn "Kong: Skull Island" khá phấn khích, thích thú với những trải nghiệm mang đậm bản sắc Việt.

Chào các bạn! Tớ là Kong! Sở thích của tớ là mặc trang phục truyền thống Việt Nam nhưng thật buồn vì có vẻ thân hình tớ hơi quá khổ!

Lần đầu tiên ra phố, chẳng hiểu sao tớ đứng trên vỉa hè mà vẫn bị kẹt đường... Có phải vì tớ đẹp nên mọi người muốn xích lại gần không ta?

Việt Nam mình nhiều món ngon quá nhưng tớ vẫn mê nhất là món bún chả Obama.

Tớ cũng thử kiếm tiền từ vài gánh hàng rong mà bị dẹp gắt quá các cậu ạ!

Thế nên tớ quyết định tháo khoán, đi chém gió cùng mấy ông bạn trên phố Nhà Thờ cho lành.

Ở nước mình thật tuyệt, ngoài cảnh đẹp còn có nhiều trò thích mê! Nhất là đi thuyền thúng!

Đến tối mấy đứa bạn còn rủ đi làm ly bia ở Bùi Viện...

Và leo Bitexco nghe nhạc của "sếp" Tùng!

Chán rồi tớ lại ra thủ đô, chơi game Eighth Note. Cũng chẳng thú vị lắm khi tớ liên tiếp phá kỷ lục của người dùng.

Tớ cũng có một lũ bạn rảnh rỗi. Tới giờ đi ngủ còn lôi tớ ra làm trò đùa.

Nhật Ánh - Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hi-hoa-mot-ngay-o-viet-nam-cua-khi-kong-post727386.html